Trải qua hai cuộc kháng chiến oanh liệt và hào hùng, đã có rất nhiều người Mẹ Việt Nam anh hùng với tinh thần yêu nước bất khuất, sẵn sàng tiễn đưa những người con thân yêu ra tiền tuyến và nhiều người trong số ấy đã không trở lại, trong đó Mẹ Nguyễn Thị Thứ là một trong những người mẹ tiêu biểu. Để ghi danh công lao to lớn của mẹ Thứ, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng tượng đài Mẹ Thứ Tam Kỳ, lấy từ hình ảnh nguyên mẫu của người Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Từ khi hoàn thành, tượng đài Mẹ Thứ vẫn luôn là một trong những điểm đến lịch sử, văn hóa đặc biệt thu hút đông đảo du khách .
Tượng đài Mẹ Thứ Tam Kỳ là một trong những công trình kiến trúc lớn và nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam. Tượng đài này tọa lạc trên một khuôn viên rộng 15ha với rất nhiều hạng mục công trình khác nhau, mỗi một hạng mục mang ý nghĩa đặc biệt.
Mẹ Nguyễn Thị Thứ là nguồn cảm hứng để xây dựng nên tượng đài này, trong chiến tranh Mẹ Thứ cũng như nhiều bà mẹ trên khắp đất nước Việt Nam đã phải chịu đựng nỗi đau mất con. Không chỉ một mà mẹ Thứ có đến 14 lần tiễn con ra mặt trận và 12 lần phải khóc thầm khi con không thể trở về. Ý tưởng xây dựng tượng đài Mẹ Thứ Tam Kỳ vô cùng đặc biệt, người mẹ chính là suối nguồn bất tận, là linh hồn của đất nước. Người mẹ đã sinh ra từ mảnh đất quê hương, rồi mẹ lại sinh ra những đứa con anh hùng, những người con ấy lại hóa thân vào đất mẹ để bảo vệ độc lập, tự do cho đất nước. Hình ảnh người mẹ sẽ vẫn sống mãi giữa cuộc đời, tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn để các thế hệ sau tiếp tục xây dựng và phát triển tổ quốc.
Được biết tượng Mẹ Thứ được xây dựng trên bức phác thảo của họa sĩ Đinh Gia Thắng cùng với kiến trúc sư Nguyễn Luận. Tượng đài chính có chiều cao 18,5m làm từ đá sa thạch, các khối tượng chạy dài theo đường cánh cung với độ dài 120m, được làm từ đá hoa cương. Ngay trung tâm của tượng đài là bức tượng chân dung về mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, bức tượng khắc họa đường nét chân thật, mộc mạc, phảng phất ở nơi đó là vẻ đẹp nhân hậu, bao la của một người Mẹ Việt Nam. Hai bên tả hữu của bức tượng Mẹ Thứ là những vách núi có hình cánh cung được làm cách điệu, ẩn bên trong là hình ảnh về những người con của Mẹ Thứ đã hi sinh.
>> Xem thêm: Làng cổ Lộc Yên Quảng Nam điểm đến yên bình ở vùng núi xứ Tiên
Xung quanh tượng đài Mẹ Thứ Tam Kỳ là các hồ nước rộng lớn với diện tích 1.000 m², dòng nước chảy từ vách của tượng đá mang đến một khung cảnh rất ấn tượng và độc đáo. Phía trước mặt của tượng đài mẹ Thứ là 8 cột trụ đứng sừng sững giữa trời, những cột trụ này có chiều cao 11,2 m và có đường kính hơn 1,2 m, trên các thân trụ này có khắc họa hình ảnh của những người mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp ba miền tổ quốc. Đó là hình ảnh của người mẹ Bắc bộ tần tảo hiền lành, người mẹ Trung Bộ can trường, chịu thương chịu khó, người mẹ Tây Nguyên bất khuất hay người mẹ Nam Bộ kiên cường, dịu dàng.
Ở phía bên trong của tượng đài Mẹ Thứ Tam Kỳ là một không gian được làm rỗng, là nơi để xây dựng bảo tàng Mẹ Việt Nam Anh hùng với không gian rộng 400 m². Bên trong bảo tàng này có đầy đủ các không gian bao gồm phòng trưng bày, phòng bảo quản… là nơi trưng bày và lưu giữ những thước phim, tư liệu hay những hình ảnh quý về các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc . Bảo tàng Mẹ Việt Nam anh hùng ở tượng đài Mẹ Thứ hiện đang trưng bày khoảng 300 hiện vật trong 1000 hiện vật đã được sưu tầm về các Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu cho hơn 127.000 bà mẹ VNAH trên khắp cả nước.
Hiện tại, bảo tàng vẫn đang tiếp tục sưu tầm, tiếp nhận các hình ảnh tư liệu và hiện vật về các Mẹ Việt Nam Anh hùng với mong muốn làm phong phú nguồn tư liệu lịch sử quý giá, trưng bày, phục vụ du khách gần xa đến tham quan tìm hiểu.
Trong khuôn viên của tượng đài Mẹ Thứ còn có đài tưởng niệm ghi công các Anh hùng Liệt sĩ của tỉnh Quảng Nam, cũng là một trong những địa điểm tham quan được đông đảo du khách quan tâm.
Tượng đài Mẹ Thứ Tam Kỳ ngay từ khi thành lập đã nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến đặc biệt, với ý nghĩa lịch sử to lớn, là “địa chỉ đỏ” nơi phát huy những giá trị lịch sử, tâm linh đặc biệt.
Đến tham quan tượng đài Mẹ Thứ Tam Kỳ, hẳn rằng nhiều du khách sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời của người Mẹ Việt Nam Anh hùng tiêu biểu này. Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904, là người xóm Rừng, thuộc thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung của huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Mẹ mất vào ngày 10/12/2010 ở thành phố Đà Nẵng, hưởng thọ 106 tuổi.
Theo những người dân lâu năm ở xã Điện Thắng Trung thì gia đình Mẹ Thứ đã sinh sống lâu đời tại đây. Vợ chồng Mẹ cùng con gái đã bám trụ tại ngôi làng, sản xuất và hoạt động cách mạng, đào hầm nuôi cán bộ. Khu vườn của nhà Mẹ Thứ có năm căn hầm bí mật, xung quanh được trồng rất nhiều cây xanh và cỏ và nuôi bò nhằm mục đích ngụy trang. Những khi an toàn thì Mẹ Thứ và các con sẽ mở cửa hầm để mọi người bên trong hít thở không khí trong lành, khi có biến động thì lại ngụy trang, giả vờ chăn bò. Tại những căn hầm trong vườn nhà Mẹ Thứ đã có hàng trăm cán bộ, bộ đội, du kích được chăm sóc và chở che trong những năm tháng kháng chiến.
>> Xem thêm: Tour du lịch Quảng Nam - Hội An trọn gói siêu HOT
Một điều khiến người ta cảm phục ở Mẹ Thứ đó chính là tinh thần yêu nước bất diệt, mặc dù trong hoàn cảnh lận đận và đói nghèo, nhưng khi đất nước cần Mẹ Thứ sẵn sàng tiễn các con ra chiến trường. Mẹ có tất cả 12 người con thì có 9 người con trai đã hy sinh, người con đầu và cũng là con gái duy nhất của mẹ là Bà Lê Thị Trị cũng là một thương binh và đồng thời là mẹ Việt Nam Anh hùng với hai người con gái và chồng đều là liệt sĩ.
Có thể nói khó có một người mẹ nào ở trên thế giới này lại mang trong mình những nỗi đau và sự hi sinh to lớn như Mẹ Thứ, trải qua hai cuộc kháng chiến, Mẹ lần lượt nhận 9 giấy báo tử của 9 người con trai, cùng con rể và hai cháu ngoại. Trong vòng 6 năm đầu khi các con đi chiến đấu, Mẹ Thứ đã mất đi 5 người con, mặc dù đau thương và đầy mất mát nhưng mẹ vẫn tiếp tục động viên những người con còn lại ra chiến trường và 3 người con khác cũng đã không thể trở về.
Mẹ Thứ sinh sống ở quê nhà Điện Bàn cùng con gái lớn, đến năm 80 tuổi khi đã mù đôi mắt thì chuyển ra Đà Nẵng để sống cùng con Út là Lê Tự Tân. Ngày 10/12/2010, mẹ Thứ mất ở tuổi 106.
Những mất mát, hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ không có bút mực nào có thể tả xiết và tấm lòng bao la của người mẹ, tinh thần yêu nước to lớn cũng là điều không gì sánh được. Cũng chính bởi vậy mà tượng đài Mẹ Thứ Tam Kỳ vẫn luôn là một điểm đến quan trọng đối với không chỉ người dân địa phương mà cả du khách trong và ngoài nước, trở thành một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau.
Hồng Thọ - dulichvietnam.com.vn
Ảnh: Internet