Khi đi du lịch tất cả mọi người đều trang bị cho mình những thiết bị quay phim, chụp hình hiện đại, tiện lợi với mong muốn có được những thước phim, bức ảnh đẹp, độc đáo nhất để làm kỉ niệm. Nhiều du khách mải chụp selfie tới mức không có thời gian để trải nghiệm, thậm chí còn gặp những tai nạn đáng sợ, tuy nhiên trào lưu này vẫn tồn tại và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Gần đây nhất, ngày mùng 5/4/2019, tại khu vực thác nước ở công viên quốc gia Tai Mo Shan, thuộc Tai Po, Hong Kong, nữ du khách 26 tuổi người Philippines do mải chụp hình selife, không may trượt chân và rơi xuống vực, tử vong.
Thác nước ở công viên quốc gia Tai Mo Shan
Trước đó không lâu, vào cuối tháng 3/2019, một du khách nam người Macau cùng nhóm bạn tới du lịch ở đại vực Grand Canyon, Mỹ, cũng tử vong vì mải chụp selfie rồi rơi xuống vực.
Đại vực Grand Canyon, Mỹ
Tại Việt Nam, ngày mùng 10/2/2019, tại đèo Đá Trắng thuộc xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, một du khách người Pháp đã trèo lên núi đá này để chụp ảnh tự sướng. Trong lúc mải mê chụp ảnh, thanh niên này đã bị trượt chân rơi xuống nền đường và thương nặng.
Không phải là một vụ tai nạn ở nơi có địa hình hiểm trở, vào đầu tháng 3/2019, tại một sở thú ở Arizona, Mỹ, chỉ vì mải mê chụp ảnh "tự sướng" gần hàng rào, một nữ du khách đã bị thương nặng ở cánh tay do báo đốm tấn công.
Cũng trong tháng 3/2019, tại bờ biển Nusa Lembongan, phía đông nam đảo Bali, Indonesia đã xảy ra tình huống đáng sợ. Du khách là một cô gái trẻ xinh đẹp, do quá mải mê tạo dáng trên vách đá cạnh bờ biển đã bị một con sóng khổng lồ cao đến 4m tấn công cuốn đi trong tích tắc. Rất may mắn cô đã được tìm thấy ngay sau đó và thoát chết một cách thần kỳ.
Vào tháng 11/2018, một du khách người Đức đã bỏ mạng vì cố chụp cho mình một bức ảnh đẹp ở địa danh được gọi là World's End, nơi tận cùng của thế giới, thuộc Sri Lanka. Du khách này đã bị rơi từ độ cao khoảng 1.200 m. Quân đội và các tình nguyện viên đã tìm thấy thi thể của du khách xấu số sau 6 giờ đồng hồ.
Vách đá World's End, địa điểm check-in yêu thích của nhiều du khách. Ảnh: My Road
Vào tháng 10/2018, một đôi nam nữ nổi tiếng với sự nghiệp blogger về du lịch cũng đã thiệt mạng khi tuổi đời còn rất trẻ. Thi thể Vishnu Viswanath, 29 tuổi, và Meenakshi Moorthy, 30 tuổi, được các nhân viên kiểm lâm vườn quốc gia Yosemite (Yosemite National Park), một điểm du lịch nổi tiếng ở Mỹ, tìm thấy ngày 25/10/2018.
Theo Sky News, hai người này ngã từ độ cao 245 m tại Taft Point, nơi du khách có thể đi bộ tới rìa một vách đá granit dựng đứng mà không có lan can bảo vệ. Một người thân tiết lộ khi đó, Viswanath và Moorthy đang cùng nhau chụp một bức selfie.
Taft Point thuộc vườn quốc gia Yosemite. Ảnh: Scripps Media
Trước rất nhiều cái chết thương tâm của trào lưu chụp ảnh tự sướng tại những nơi có cảnh quan kì vĩ, hiểm trở, để phản đối trào lưu này, cô gái người Pháp Stephanie Leigh Rose tạo sự khác biệt với kiểu chụp ảnh giả chết không giống ai khi đi du lịch. Cô gọi những bức ảnh của mình là "Stefdie".
Suốt 8 năm nay, Stephanie chụp khoảng 1.000 tấm ảnh ở nhiều nơi trên thế giới