Cuộc thi Nhiếp ảnh gia Phong cảnh quốc tế lần thứ năm đã diễn ra với hơn 3.000 tác phẩm dự thi của các nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới. Có 2 giải thưởng chính của cuộc thi, là giải Nhiếp ảnh gia của năm, và giải Bức ảnh của năm. Ngoài ra còn có nhiều hạng mục phụ như ảnh trên không, ảnh băng tuyết, ảnh hoàng hôn - bình minh, ảnh cây cối, ảnh sương mù...
Dưới đây là những bức ảnh đẹp nhất được lựa chọn để trao giải từ 3.000 tác phẩm dự thi nói trên.
Bức ảnh khu rừng đẹp huyền ảo và ma mị quanh đảo Vancouver đã giúp Adam Gibbs, nhiếp ảnh gia tới từ Canada giành giải thưởng Nhiếp ảnh gia của năm.
Bức ảnh chụp lại những thân cây phản chiếu trong hồ nước tạo ảo ảnh quang học này đã giúp nhiếp ảnh gia người Mỹ Paul Marcellini giành giải thưởng Bức ảnh của năm.
Ngoài ra còn rất nhiều bức ảnh đẹp ấn tượng tham gia cuộc thi lần này, thu hút sự chú ý của ban giám khảo.
Bức ảnh chụp lại cơn bão khổng lồ đang di chuyển trên đồng bằng ở Oklahoma, Mỹ, của nhiếp ảnh gia John Finney (Anh).
Bức ảnh hồ nước trong sương mù huyền ảo ở ngoại ô Szigliget, một ngôi làng nhỏ ở phía tây Hungary. Ảnh do Gabor Dvornik, thợ ảnh đến từ Hungary chụp lại.
Những rặng núi nhấp nhô trong màn mây từ trên không khu vực xung quanh Fjallsarlon ở Iceland. Đươc chụp bởi nhiếp ảnh gia Chung Hu người Mỹ.
Một bức ảnh khác cũng chụp lại phong cảnh Iceland từ trên không, với dòng sông băng uốn lượn như một thân cây đẹp hoàn hảo, của nhiếp ảnh gia Chris Byrne, người Mỹ.
Bức ảnh những thân cây phản chiếu ảo ảnh quang học tại Cuejdel ở Romania, hồ nước tự nhiên lớn nhất đất nước. Ảnh do Lazar Ovidiu thực hiện.
Dãy núi Monte Fitz Roy ở Patagonia, trên biên giới giữa Argentina và Chile, cùng với vẻ đẹp cân xứng của bầu trời hùng vĩ. Ảnh của nhiếp ảnh gia Xiao Zhu, người Trung Quốc.
Nhiếp ảnh gia David Swindler, người Mỹ, đã chụp bức ảnh khu vực đồi núi nhấp nhô của Đài tưởng niệm Arizona từ trên không. Cả khu vực này rộng tới 117.945 ha, nằm ở độ cao 945 - 1.981 m so với mực nước biển.
Bức ảnh những thân cây phản chiếu trong một đầm nước tĩnh lặng của nhiếp ảnh gia Thorsten Scheuermann, quốc tịch Mỹ.
Một bức ảnh khác của Thorsten Scheuermann chụp lại một thân cây với những tán cây dài trông như một bộ râu kỳ lạ, mờ ảo trong màn sương mù.
Nhiếp ảnh gia Nicola Pirondini, người Italy, lại có góc khai thác đặc biệt tập trung vào sự hình thành bất thường của những khối đá ở khu bảo tồn thiên nhiên Calafuria ở Tuscany, Italy.
Bầu trời hoàng hôn phủ bóng trên cánh đồng hoa oải hương tím lãng mạn ở Valensole, Pháp, được chụp bởi nhiếp ảnh gia Peter Lik người Mỹ.
Một cơn sóng biển gợn lên ở bờ biển miền đông nam Australia, được ghi lại bởi nhiếp ảnh gia Warren Keelan, người Australia.
Hình ảnh những "con quái vật" có hình thù kỳ dị này được nhiếp ảnh gia Ignacio Palacios, người Australia, chụp lại, đây thực chất là những thân cây bị băng tuyết đông cứng ở Lapland, Phần Lan.
Edward Hyde từ nước Anh đã chụp lại khoảnh khắc một ngày dông bão ở bến cảng Newhaven, đông Sussex, Anh. Bạn có thể thấy những cơn sóng mạnh mẽ đập vào rào chắn, tạo nên một hình đầu rồng tuyệt đẹp.
Cẩm Luyến (tổng hợp)
Theo Báo Du lịch