Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
DÒNG SỰ KIỆNruộng bậc thang Y Tý

Những bộ tộc nguyên thủy nhất thế giới

Thứ sáu, 26/07/2019, 11:15 GMT+7
Nhân loại ngày nay đang có những phát triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực, đời sống được nâng cao. Bên cạnh những tòa nhà chọc trời, những trung tâm thương mại sầm uất, đâu đó vẫn còn những bộ tộc hết sức nguyên thủy ở trong hẻm núi, rừng sâu. Và những phong tục tập quán kì lạ, “hoang dã” của những bộ tộc này luôn đem đến sự hiếu kì cho thế giới bên ngoài, đặc biệt là các bạn trẻ. 
test


Tộc Jarawa

Tộc Jarawa sinh sống trên quần đảo Andaman, Ấn Độ, dường như đã có lịch sử tồn tại hơn 50.000 năm. Hiện cả tộc còn khoảng 400 người, và tất cả đều sống bằng săn bắn, hái lượm. Đàn ông trong bộ tộc được nuôi dạy thành những chiến binh mạnh mẽ, trong khi phụ nữ lo việc nội trợ, trở thành các bà mẹ đảm đang. Họ hiện vẫn đang sống rất tốt, thậm chí nổi tiếng khắp quần đảo với tài thu thập mật ong trên các vách đá cheo leo, cao chót vót. 

Những bộ tộc nguyên thủy nhất thế giới (P1)


Vào thập niên 1990, chính phủ Ấn Độ đã buộc người Jarawa phải rời rừng, tới định cư tại các thị trấn. Nhưng thay vì thoải mái với tiện nghi hiện đại, người Jarawa mắc phải những căn bệnh lạ - như dịch sởi chẳng hạn - khiến nhiều người tử vong. Cuối cùng đến năm 2004, bộ tộc tuyên bố từ bỏ, cắt đứt mọi liên hệ xã hội văn minh, và chuyển vào các khu rừng để sinh sống.


Tộc Yanomami

Yanomami là bộ tộc lớn nhất vẫn giữ nếp sống nguyên thủy, với gần 38.000 người sinh sống tại Brazil và Venezuela. Bộ tộc này có tập tục tụ họp dưới mái nhà chung shabono. Trung bình, một shabono có chu vi chừng 90m, hình tròn, giữa là khoảng sân rộng, làm từ các nguyên liệu tự nhiên như lá và dây leo của rừng nhiệt đới. Cứ mỗi 4-6 năm/lần, người Yanomami lại dỡ bỏ shabono cũ, dựng cái mới.
 

Những bộ tộc nguyên thủy nhất thế giới (P1)


Yanomami cũng là tộc xuất sắc trong việc chế tạo và sử dụng chất độc từ thực vật. Đàn ông trong tộc rất hiếu chiến, sẵn sàng "động thủ" trước bất cứ mối đe dọa nào, bất chấp chuyện phải đổ máu. Văn hóa ẩm thực của tộc cũng rất... hoang dã, với món đặc sản súp chuối nêm tro cốt người chết. Họ tin rằng chỉ khi lưu giữ một phần của người mất trong cơ thể người sống, linh hồn của họ mới ở lại trên thế gian này.


Tộc Awa-Guaja

Dù sống hoang dã nhưng Tộc Awa-Guaja (Brazil) vô cùng hiền lành và nhân hậu. Họ có khoảng 350 người, là bộ tộc có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Không bước ra thế giới bên ngoài, nhưng người Awa-Guaja sẵn sàng mở rộng cửa chào đón bất cứ ai đến với họ. Sống nhờ săn bắn, hái lượm song tộc Awa-Guaja không bao giờ lạm dụng. Họ chỉ săn bắt đủ dùng, quy định giới hạn thời gian săn bắn trong năm và nghiêm chỉnh tuân thủ.

Một ngôi nhà của người Awa
Một ngôi nhà của người Awa


Để đảm bảo đủ thức ăn cho sự sinh tồn, tộc Awa-Guaja chăm chỉ chăn nuôi, trồng trọt. Họ rất thích thuần hóa thú hoang. Nhà Awa-Guaja nào cũng có nuôi một vài động vật đáng yêu như vẹt đuôi dài, cú, khỉ... Sẽ rất tuyệt vời nếu như bạn có cơ hội tới khám phá cuộc sống tại bộ tộc nguyên thủy mà vô cùng hiền hòa này. 


Tộc người Sentinel

Người Sentinel được ghi nhận là cộng đồng chống lại mọi nỗ lực liên lạc với bên ngoài, kể cả bằng các hành xử thô bạo và giết người. Họ được cho là đã sống trên Đảo Bắc Sentinel chừng 55.000 năm, duy trì một xã hội săn bắt hái lượm, có nguồn sống nhờ việc săn bắt, câu cá, và thu thập động thực vật hoang dã.  Theo tường thuật của những người đã gặp họ, xã hội Sentinelese không sống theo chế độ quần thể mà có từng gia đình riêng. Thứ duy nhất có liên quan đến văn minh nhân loại là những mũi tên bằng sắt, được chế tác từ những mảnh sắt thép ở vỏ tàu đắm.

Những bộ tộc nguyên thủy nhất thế giới (P1)


Bộc tộc này luôn là 1 điều bí ẩn với tất cả thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, bạn nên nhớ, không nên vì hiếu kì mà đặt chân tới đây, chỉ có thể đứng thật xa để quan sát. Nếu tới gần bạn sẽ phải trả giá. Trên thực tế năm 2018, nhà truyền giáo người Mỹ John Allen Chau 27 tuổi đã bị giết chết tại đây khi ông xâm nhập bất hợp pháp vào đảo Bắc Sentinel.


Bộ tộc Huaorani

Huaorani là bộ tộc da đỏ sinh sống ở thượng nguồn Amazon, Ecuador. Cuộc sống của người Huaorani gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Săn bắn, hái lượm là phương thức chủ yếu để họ tồn tại. Trang phục của người Huaorani rất đơn giản, đó là loại quần áo được làm từ những sợi cotton tự nhiên và buộc xung quanh những vùng kín trên cơ thể, được gọi là Komi. Komi được xem như một thứ năng lượng vô biên và biểu hiện quyền lực của người đàn ông.

Những bộ tộc nguyên thủy nhất thế giới (P1)
 

Phụ nữ và trẻ em cũng mặc Komi nhưng những sợi dây này mảnh mai hơn so với của người đàn ông. Những cô gái trẻ, thay vì mặc Komi, họ sẽ dùng những chiếc lá để che chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Không chỉ mặc những bộ "bikini" hút mắt làm từ lá cây, phụ nữ Huaorani cũng rất thích làm đẹp. Họ thường đục lỗ tai của mình và đeo những khuyên thật to. Bởi theo họ, lỗ tai càng to thì người phụ nữ càng quyến rũ. Ngoài ra họ cũng thường trang điểm bằng những màu vẽ quanh mắt.

Có thể thấy, đa phần các bộ tộc nói trên đều còn rất nguyên thủy và hoang dã. Cuộc sống của họ dựa chủ yếu vào thiên nhiên, tách biệt khỏi cộng đồng loài người văn minh, hiện đại. Trong phần tiếp theo của bài viết, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp với các bạn những bộ tộc khác với những phong tục tập quán vô cùng khác biệt. 

Huyền Lê
Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc