Nhiếp ảnh là lĩnh vực truyền cảm hứng và đam mê du lịch mạnh mẽ nhất với các tín đồ xê dịch. Những tấm hình sẽ 'mang' người ta đến với những vùng đất mới một cách chân thực và khơi gợi đam mê khám phá trong họ. Và Cao Kỳ Nhân là một trong những nhiếp ảnh gia đang được yêu thích và truyền cảm hứng du lịch mạnh mẽ cho giới trẻ thời gian gần đây.
Được biết đến qua nhiều bộ ảnh nổi tiếng như “Vườn của biển”, “Đánh bắt cá cơm” hay mới đây là bộ ảnh về B’lao… Cao Kỳ Nhân là một trong những tay máy trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết của làng nhiếp ảnh Việt.
Những bộ ảnh của Kỳ Nhân chủ yếu ghi lại những cảnh đẹp của quê hương, tại những nơi mà anh đã đặt chân qua. Mỗi bộ ảnh với chàng nhiếp ảnh gia trẻ là một câu chuyện và kỉ niệm ý nghĩa, nó khơi gợi cảm hứng xê dịch bất tận cho những người chiêm ngưỡng.
Cao Kỳ Nhân, chàng trai 8X đam mê nhiếp ảnh.
Cao Kỳ Nhân quê gốc ở Phú Yên, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Trước khi đến với nghiệp nhiếp ảnh, anh từng làm việc cho một công ty kiến trúc nước ngoài. Tuy nhiên kể từ khi bén duyên với sự nghiệp nghệ thuật, anh đã nhận ra đây mới chính là đam mê của mình và theo đuổi nó.
Chàng trai quê Phú Yên từng có thời gian làm việc cho một công ty kiến trúc nước ngoài.
Với chàng trai 8X, được đi đây đó chiêm ngưỡng và ghi lại cảnh sắc tuyệt đẹp trên khắp mọi miền và khám phá văn hóa ở những nơi mình đặt chân đến là những trải nghiệm vô giá.
Cao Kỳ Nhân cho biết nhiếp ảnh là đam mê to lớn và cũng chính là cấu nối để anh kết nối nhiều hơn cũng như mở rộng lòng mình thay vì sống khép kín như trước đây. Nhờ nhiếp ảnh, anh đã được đi nhiều nơi, kết nối với bạn bè mọi miền.
Đặc biệt sự sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau khi đến những điểm chụp mới lạ giữa những người bạn luôn là điều khiến anh trân quý.
Nhiếp ảnh chính là cầu nối bạn bè và sẻ chia đam mê.
Kể về những hành trình của mình, Cao Kỳ Nhân luôn dành tình cảm đặc biệt cho bạn bè, những người anh em đã hỗ trợ anh trong những hành trình chinh phục cảnh đẹp Việt. Điển hình như trong một chuyến săn ảnh ở B’lao, một người bạn dù rất bận rộn nhưng cũng đã dành thời gian dẫn anh đến tận điểm chụp ảnh và hỗ trợ hết mình.
Kỳ Nhân thường chụp cảnh đẹp, thiên nhiên, con người trên khắp mọi miền.
Là nhiếp ảnh gia chuyên chụp về phong cảnh nên Cao Kỳ Nhân di chuyển thường xuyên, anh thường đến những nơi có cảnh sắc đẹp ở khắp mọi miền. Đặc biệt, với Kỳ Nhân, để ghi lại được một tác phẩm đẹp thì công sức bỏ ra bao nhiêu cũng rất đáng giá.
GỢI Ý TOUR DU LỊCH KHUYẾN MÃI
|
Kỳ Nhân chia sẻ, ở nơi đâu cũng có những nét đặc sắc, vẻ đẹp riêng và với dân nhiếp ảnh như anh khi chụp được một tác phẩm đẹp thì cảm giác vô cùng sung sướng, vì hành trình để có một tác phẩm như vậy với một nhiếp ảnh gia là không hề dễ dàng.
Họ đã phải trải qua những hôm thức khuya dậy sớm hay lọ mọ cả đêm để chụp ảnh. Đôi khi để ghi lại một thời khắc huy hoàng nào đó nhiếp ảnh gia phải nằm vùng suốt một thời gian dài.
Để có những tác phẩm như ý nhiếp ảnh gia phải bỏ nhiều công sức.
Cao Kỳ Nhân tâm niệm, đi chụp trước tiên là để trải nghiệm, chiêm ngưỡng cảnh đẹp cũng như khám phá văn hóa vùng miền, sau đó là muốn chia sẻ để mọi người biết tới vẻ đẹp tiềm ẩn của quê hương, đất nước.
Nhắc đến Cao Kỳ Nhân thì không thể không kể đến những bộ ảnh tuyệt vời đã được chàng nhiếp ảnh gia này ghi lại. Anh được biết đến nhiều với những bộ ảnh chụp cảnh đẹp Việt Nam từ trên cao như cảnh sắc mùa lúa chính ở Phong Nậm, Cao Bằng, ruộng bậc thang ở Y Tý, Tam Cốc ở Ninh Bình, rừng dừa nước ở Hội An...
Mùa vàng rực rỡ ở Tam Cốc, Ninh Bình.
Cảnh đánh bắt cá cơm chụp từ trên cao.
Mới đây, anh đã gây sốt cộng đồng mạng cũng như thu hút sự quan tâm lớn của những người yêu nhiếp ảnh và đam mê xê dịch khi đăng tải một số bộ ảnh anh từng thực hiện như ''Vườn của biển'', ''Đánh bắt cá cơm'', hay bộ ảnh ''B’lao''. Riêng với bộ ảnh B’lao, Cao Kỳ Nhân cho biết ảnh đã mất rất nhiều công sức mới có thể ghi lại trọn vẹn bộ ảnh này với 3 lần thất bại vì thời tiết không như ý. Phải đến lần thứ 4 anh mới có được một tác phẩm ''ổn'' để mang về.
Cảnh sắc thiên nhiên nhuốm màu huyền thoại.
Sương mây bao phủ buổi sớm mai.
Cảnh sắc hùng vĩ đến mê hoặc của B'lao của ống kính của Cao Kỳ Nhân đã khiến các tín đồ du lịch phải ngẩn ngơ, vùng đất ấy vừa thần thoại vừa thực hữu lại vừa có chút gì đó xa xôi nhưng vô cùng gần gũi.
Những tia nắng đầu tiên trong ngày xuyên qua nhành cây, vách núi.
Ánh hoàng hôn bày ra trước mắt một vùng cảnh sắc đẹp tuyệt vời
Cảnh sắc B’lao buổi sớm mai hiện lên đầy mê hoặc với một vùng cảnh vật thơ mộng, sương núi lãng đãng bao phủ và màu xanh trập trùng của đồi trà trải dài đến bất tận. Những tia nắng xuyên qua từng khe núi, ngọn cây tạo nên một vùng cảnh sắc đẹp đến mê hồn.
Nhiếp ảnh và du lịch luôn là những “người bạn” không thể tách rời và với Cao Kỳ Nhân, đam mê nhiếp ảnh luôn chảy bỏng và thôi thúc anh đến những vùng đất mới. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm một sự trưởng thành và càng hun đúc tình yêu quê hương đất nước với chàng trai trẻ 8X.
Xem thêm: Note ngay kinh nghiệm chụp hình hoàng hôn Phú Quốc cực phẩm từ 'nàng photographer' bản địa |
Ảnh: Cao Kỳ Nhân
Nguyệt Cát
Theo Báo Thể Thao Việt Nam