Những ngày đầu tháng Ba, khi tiết trời miền Bắc vào độ giao mùa, sắc đỏ rực rỡ của hoa gạo lại bắt đầu đỏ rực khắp các triền đê, đầu làng. Tại đình Ngái (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ), hai cây hoa gạo cổ thụ đang độ nở rộ đã được ghi lại đầy cảm xúc qua góc máy của chàng trai trẻ Bùi Tuấn.
Dù sở hữu những khung hình ấn tượng, Bùi Tuấn khiêm tốn không tự nhận mình là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Anh tự coi bản thân là một người “chụp dạo” đi tìm và lưu lại những khoảnh khắc, ký ức của thời gian.
Từng rong ruổi chụp ảnh hoa gạo ở vùng cao Hà Giang, nhưng lần trở về quê hương này mang lại cho anh những cảm xúc đặc biệt hơn cả. “Lần này, tôi chụp đúng nơi mình sinh ra và lớn lên, nên cảm xúc khác biệt lắm”, Tuấn bộc bạch.

Đứng trước hai cây hoa gạo cổ thụ tại đình Ngái, chàng trai trẻ không giấu được vẻ ngỡ ngàng. Anh chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ vì hai cây hoa gạo to và đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều. Tôi cảm thấy tự hào và may mắn khi trải qua nhiều năm như thế mà quê hương vẫn có thể gìn giữ được vẻ đẹp mang đậm nét văn hóa Bắc Bộ”.


Hai cây hoa gạo cổ thụ tại đình Ngái - một nét đẹp văn hóa. Ảnh: Bùi TuấnVới những người trẻ như Tuấn, hoa gạo không chỉ là loài hoa báo hiệu sự chuyển giao mùa mà còn là biểu tượng gắn liền với nhịp sống nông nghiệp. Tại vùng đất lúa Thái Bình, hoa gạo nở cũng là lúc báo hiệu một mùa vụ mới bắt đầu.


“Mỗi nơi, hoa gạo lại có những nét đẹp riêng nhưng với tôi, hoa gạo ở Thái Bình mang vẻ đẹp gần gũi, mộc mạc. Những cây hoa gạo vừa to vừa đẹp như quê tôi thì hiếm nơi còn có thể giữ được”, Bùi Tuấn bày tỏ.
Hai cây hoa gạo vừa to vừa đẹp, có tuổi đời lâu năm. Ảnh: Bùi TuấnĐiều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là sự nổi tiếng, mà là phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Bộ ảnh sau khi đăng tải đã nhận được nhiều lời khen và sự chia sẻ rộng rãi, đặc biệt là từ những người con xa xứ.
“Tôi bất ngờ khi bộ ảnh được nhiều người quan tâm như thế, đặc biệt là các chú, các cô hay những người xa quê hoài niệm về nơi họ sinh ra. Tôi chỉ mong những nơi như vậy vẫn được gìn giữ, để dù đi đâu, những người xa quê khi nhìn lại vẫn thấy quê hương và tuổi thơ của mình còn đó”, anh nói.




