Những ngày đầu tháng 3, khi tiết trời Hà Nội vẫn còn vương chút nồm ẩm đặc trưng của mùa giao mùa, một sắc đỏ bất ngờ xuất hiện nơi góc phố quen thuộc đã khiến nhiều người dừng chân ngắm nhìn. Bộ ảnh về cây lộc vừng thay lá tại khu vực Bốt Hàng Đậu của nữ nhiếp ảnh gia Thu Thảo mang đến một Hà Nội rất khác: trầm lắng, hoài niệm nhưng vẫn đầy sức sống.
Gắn bó với máy ảnh gần 10 năm, Thu Thảo cho biết cơ duyên đến với nhiếp ảnh khá tự nhiên. “Tôi bắt đầu cầm máy chụp ảnh đến bây giờ được gần 10 năm. Ban đầu, tôi chỉ muốn lưu lại những khoảnh khắc của cuộc sống, nhưng lại dần trở thành một đam mê”, cô chia sẻ.
Trong suy nghĩ của nhiều người, khoảng thời gian nồm ẩm đầu xuân thường mang đến cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, Thu Thảo lại nhìn thấy ở đó một vẻ đẹp rất riêng.
Cô chia sẻ, thời điểm cây lộc vừng bất ngờ chuyển sang màu lá đỏ đúng ngày đầu tháng 3 giống như dấu hiệu báo hiệu sự chuyển mình của thành phố. Những tán lá đỏ vàng nổi bật giữa không gian phố cổ tạo nên cảm giác như Hà Nội đang khoác lên mình một “màu áo mới”.
Hà Nội mang vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa hiện đại trong những ngày đầu tháng 3. Ảnh: Thu ThảoNữ nhiếp ảnh gia bộc bạch: “Với màu đỏ vàng của lá lộc vừng, tôi muốn đem đến một bộ ảnh hơi hoài niệm, mang chút sắc thái của mùa thu”.
Mang tâm thế “đi chụp chơi”, Thu Thảo tiếp cận bộ ảnh bằng cảm xúc nhẹ nhàng và thoải mái. Sắc đỏ vàng của lá lộc vừng được cô xử lý theo tông màu ấm, gợi cảm giác hoài niệm, phảng phất không khí mùa thu giữa lòng tháng 3.
Những khung hình không chỉ ghi lại cây cối mà còn đan xen nhịp sống phố phường. Tất cả tạo nên một Hà Nội vừa quen vừa mới, nơi thiên nhiên và đô thị giao hòa trong khoảnh khắc rất đời thường.
Những tán lá đỏ vàng nổi bật giữa không gian phố cổ tạo nên cảm giác như Hà Nội đang khoác lên mình một “màu áo mới”. Ảnh: Thu ThảoBốt Hàng Đậu từ lâu đã là địa điểm quen thuộc của nhiều nhiếp ảnh gia mỗi mùa cây thay lá. Chính vì vậy, điều khiến Thu Thảo trăn trở nhất là làm sao tránh sự trùng lặp.
Chia sẻ về kinh nghiệm chụp ảnh, cô nói: “Khi chụp tôi cố gắng khai thác các góc chụp khác nhau, đồng thời dùng một màu ảnh dễ chạm vào thị giác của người xem”.
Nữ nhiếp ảnh gia khai thác góc chụp thấp để làm cho bức ảnh trở nên đặc biệt hơn và tạo điểm nhấn thị giác cho người xem. Ảnh: Thu Thảo
Nữ nhiếp ảnh gia bắt trọn khoảnh khắc lá rơi giữa lòng thủ đô, làm cho bức ảnh trở nên sinh động. Ảnh: Thu ThảoGiữa những biến chuyển của đô thị hiện đại, vẻ đẹp Hà Nội không mất đi mà chỉ chuyển dạng. Thành phố vẫn giữ được sự cổ kính xen lẫn hơi thở mới, và vẻ đẹp ấy chỉ hiện ra khi người ta sống chậm lại, quan sát kỹ hơn những điều tưởng chừng rất nhỏ bé. Hà Nội luôn đẹp, chỉ cần ta dành thời gian để nhìn ngắm.
Sắc đỏ vàng của lá lộc vừng được Thu Thảo xử lý theo tông ấm, gợi cảm giác hoài niệm, phảng phất tiết trời Hà Nội vào đầu tháng 3. Ảnh: Thu Thảo