Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Dù biết hành trình còn rất xa, phía trước còn rất khó, nhưng không đi tiếp bạn sẽ phải hối hận

Thứ ba, 10/03/2020, 15:10 GMT+7

Vì cuộc sống là hành trình kết hợp của cả khó khăn bão táp lẫn ấm áp ngọt ngào, hãy đón nhận và nếm trải hết những dư vị đó để sống mà không hối hận.

    test

    Thuở nhỏ vô tư lự biết bao nhiêu thì thế giới của người trưởng thành lại càng khó khăn bấy nhiêu. Rất nhiều thời điểm, cho dù chúng ta mệt mỏi phát khóc, biết là phía trước sẽ còn khó khăn gấp bội nhưng chẳng còn con đường nào khác để quay đầu cả. Chỉ có thể không ngừng tiến lên, kiên trì bước tiếp. 

    Kỳ thật, chúng ta ai mà không có lúc nản lòng vì mệt mỏi, nhưng đến cuối cùng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường đối mặt với mọi chuyện. Vì bản thân chúng ta luôn rõ ràng một điều, từ bỏ sẽ chỉ dân đến hai bàn tay trắng mà thôi. Cho nên, không cần người khác phải yêu cầu, chúng ta cũng không thể từ bỏ hành trình nhọc nhằn mà mình đang đi. 

    Cuộc sống chính là như vậy, dù biết hành trình phía trước còn rất xa mới chạm tới đích, chúng ta cũng còn phải đối mặt với vô số khó khăn, nhưng nếu không lựa chọn bước tiếp, người cuối cùng phải hối hận sẽ là chính bản thân mình.

    Chỉ có không ngừng kiên trì, tự cổ vũ chính mình, chúng ta mới có đủ dũng khí và can đảm để tiếp tục bước đi. Chúng ta cũng học được cách giấu trong lòng mọi buồn khổ, không thích chia sẻ cho người khác nghe, không thích bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại. Có đôi khi, chúng ta vẫn vui vẻ đùa giỡn vì đã mang lên cho mình một lớp vỏ bọc ngụy trang. Không thể tìm thấy suối nguồn vui vẻ thực sự, vậy chỉ có thể tự bắt bản thân tươi cười vô nghĩa. 
     

    Dù biết hành trình còn rất xa, phía trước còn rất khó, nhưng không đi tiếp bạn sẽ phải hối hậnCuộc sống giống như lái một chiếc xe đạp, để giữ thăng bằng, ta phải không ngừng tiến lên. (Nguồn ảnh: Medium)

    Áp lực của cuộc sống khiến chúng ta phải học cách lãng quên, tự mình sàng lọc và bỏ đi tất cả những ký ức không vui vẻ. Thế nhưng, dù cho quên đi được, chúng ta cũng chẳng hề sung sướng gì hơn mà đôi khi chỉ thấy toàn sự cô đơn và bất lực. Thế giới tàn khốc, mọi người chỉ vội vàng lo cho chính bản thân. Sinh hoạt vô tình, chẳng ai còn thời gian để vươn tay giúp đỡ. 

    Tuy nhiên, mỗi khi cảm thấy hoang mang trước tương lai, bạn nhất định phải nhớ rằng: Ai sống ở đời mà không gặp vài chuyện ghê tởm khó đỡ, ai đi trên đường mà không gặp trở ngại khó khăn. Ghê tởm hay khó khăn thì cũng chỉ là một vật cản của hành trình, miễn là chúng ta vượt qua và không ngừng tiến về phía trước, nó nhất định sẽ bị bỏ lại sau lưng. 

     

      GỢI Ý TOUR DU LỊCH KHUYẾN MÃI

     

    Hãy coi thách thức cũng chỉ giống như một tảng đá chặn đường. Nếu bạn từ bỏ, vậy bạn sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà không thể tiến lên, thậm chí buộc phải lùi về sau để nhường đường cho vô vàn kẻ khác cũng đang bước trên con đường ấy. Nếu bạn đi vòng qua tảng đá, bạn vẫn sẽ tiến lên nhưng tốc độ và hiệu quả đem lại rất chậm. Cách nhanh nhất để vượt qua thách thức là coi nó như tảng đá trước mặt, đập vỡ và đi xuyên qua nó. Chỉ có như vậy, bạn mới kết thúc hành trình bằng sự hài lòng thực sự.

    Người ta có câu nói rằng: "Khi ta muốn ta sẽ tìm cách, khi ta không muốn ta sẽ tìm lý do." Quả thật như vậy, cuộc sống của chúng ta có thể khác đi theo rất nhiều cách, rất nhiều ngã rẽ khác nhau trên đường đời. Kết quả cuối cùng sẽ thuộc vào chính chính quyết định của ta. 

    Hãy cứ sống là chính mình, thiện lương và chân thành, trân trọng chính bản thân. Dù sau này còn mệt mỏi phải gánh, còn áp lực phải khiêng, còn khó khăn phải chịu đựng, chúng ta vẫn còn có tư cách để tiến bước vì tự biết rằng, mọi dấu chân đặt ra trên hành trình này đều sạch sẽ như tâm, không hề nhuốm bùn.
     

    Dù biết hành trình còn rất xa, phía trước còn rất khó, nhưng không đi tiếp bạn sẽ phải hối hậnQua thời gian, thất vọng về những điều ta đã làm sai có thể nguôi ngoai, nhưng hối hận về những điều ta không làm sẽ luôn còn mãi. (Nguồn ảnh: Medium)

    Nếu tìm từ khóa "hối hận" ở trên mạng, chỉ trogn 0.4 giây, đã có gần 200.000.000 câu trả lời được hiển thị từ Google cho bạn. Có lẽ, dù già hay trả, nam hay nữ, thất bại hay thành công, "hối hận" vẫn là từ khiến người ta canh cánh trong lòng nhất cuộc đời. Một quyết định sai lầm thường dẫn tới đau khổ, chán nản và theo ta đi suốt quãng đời về sau.

    Đừng đặt bản thân vào lầm tưởng rằng mình còn trẻ trung, còn nhiều thời gian và sức lực cho mai sau hơn, nên hôm nay chưa cần phải cố gắng. Một khi suy nghĩ ấy xuất hiện, nó sẽ trở thành tiền đề cho sự lười biếng, mệt mỏi gia tăng. Chúng ta sẽ càng trở nên mê man bất lực hơn trước từng chặng đường đời.

    Điều chúng ta cần làm là bình tĩnh đối mặt với mọi thử thách vì có mấy ai mà không phải ngầm ngùi cay đắng trước khi đạt tới thành công đích thực. Chỉ có sự cố gắng bền bỉ, kiên trì bước tiếp mới thúc đẩy chúng ta không ngừng phát triển vươn lên. Hãy nghĩ những điều chưa dám nghĩ, làm những điều chưa dám làm và thử những điều chưa dám thử, khi nào bạn vượt qua thách thức do chính mình đặt ra, khi đó bạn mới đủ năng lực để vượt qua thách thức của cuộc đời. 

    Cuộc sống ngắn ngủi, nhân sinh khó đoán. Đừng thấy khó khăn đã vội nản lòng để rồi tự vùi mình trong hối hận tiếc nuối. Hãy thực hiện ngay những điều mình muốn để khi thời gian qua đi, chúng ta không phải quay đầu nhìn lại quá khứ trong sự xót xa của hai tiếng "giá như".

    Dương Dương

     

    Theo Báo Thể Thao Việt Nam
    quảng cáo
    close
    icom
    Bình luận
    Ý kiến bạn đọc