Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Cuộc đời giống như một vở kịch, chưa đến lúc hạ màn bế mạc, chẳng ai biết mình đã xuất sắc thế nào

Thứ ba, 12/11/2019, 10:42 GMT+7

Chưa đến giờ phút cuối cùng, sẽ chẳng ai biết con đường của mình kết thúc ở đâu, cuộc đời cho chúng ta khóc hay giúp chúng ta cười.

    test

    Đừng ghen tị với thành tựu của người khác khi chúng ta chưa trải qua những gì họ từng trải qua, chưa làm được những điều mà người khác đã làm được, chưa từng nỗ lực như người khác đã nỗ lực. Có rất nhiều trường hợp dù đánh đổi bằng cả gia tài cũng không có ai nguyện ý trải nghiệm dù chỉ một lần. Vì thế, hãy nhớ rằng, biểu hiện đầu tiên của sự trưởng thành chính là giảm bớt ảo tưởng, nhưng vẫn giữ lại vừa đủ hy vọng để trông chờ vào tương lai.

    Cuộc sống giống như một sân khấu. Khi còn chưa đến lúc hạ màn bế mạc, rất khó để phán quyết chúng ta sẽ có trong tay những gì. Muốn trở nên mạnh mẽ, chúng ta đều phải trải qua những khoảng thời điểm mà không có một ai giúp đỡ, không có một người ủng hộ. Tất cả mọi việc đều do chính bản thân cáng đáng. Tất cả cảm xúc đều chỉ có bản thân mình chịu đựng. Nhưng chỉ cần đủ dũng cảm để kiên trì vượt qua khoảnh khắc ấy, bạn sẽ thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều thành tựu quan trọng. 
     

    Cuộc đời giống như một vở kịchCó trải nghiệm mới có thu hoạch, có khó khăn mới có trưởng thành. Ảnh: Kknews.cc.

    Ở mỗi giai đoạn cuộc đời khác nhau, chúng ta nên tận hưởng ngay tại thời điểm ấy, hoàn thành những nhiệm vụ mà bạn nên hoàn thành ở giai đoạn đó, làm những gì bạn muốn. Đừng nuông chiều quá khứ và hướng tới tương lai mà không có lòng nhiệt tình. Bất kể thử thách nào đang trải qua, có lẽ tất cả chúng ta đều chỉ có một lựa chọn: Đau đớn đến mấy cũng vẫn phải tin tưởng vào tương lai. 

    Bắt đầu từ hôm nay, hãy mỉm cười khởi đầu mỗi một ngày vì ngoại trừ sự sống và cái chết, mọi vấn đề đều có thể coi như nhỏ bé chẳng đáng kể. Nếu chạy trời không khỏi nắng, không trốn tránh được mưa gió cuộc đời, vậy thì chúng ta cứ bình thản mà đối mặt với mọi chuyện. Dùng tư thái mạnh mẽ nhất của bản thân để chủ động đón đầu những thử thách, dùng ý chí kiên cường để chủ động khiêu chiến với khó khăn. 

    Nên nhớ rằng, đằng sau cơn mưa trời lại sáng. Thay vì oán thán trách móc đất trời, chúng ta đặt niềm tin vào một tương lai tràn đầy hy vọng. Vượt qua giai đoạn gập ghềnh, con đường trước mặt sẽ tới khúc thênh thang rộng lớn. Rẽ gió vượt mây, rồi ánh mặt trời sẽ ngập tràn trước mặt. Tất cả bản lĩnh và sự trưởng thành đều phải trải qua quá trình rèn luyện như thế.
     

    Cuộc đời giống như một vở kịchGiữ cho mình nguồn năng lượng tích cực sẽ giúp chúng ta có thêm dũng cảm trước khó khăn. Ảnh: The Sector.

    Sự dũng cảm lớn nhất của cuộc đời chính là biết khó, nhưng vẫn đương đầu, biết khổ, nhưng vẫn cam chịu, biết tổn thương, nhưng vẫn duy trì tín niệm. Luôn khích lệ bản thân đối mặt với nguy nan chính là cách chúng ta viết nên cho mình một hành trình đầy tự hào và kiêu ngạo.

    Hãy nhớ rằng, hạnh phúc không phải là một vật thể có thể cầm nắm, hay một trạng thái có thể gọi tên, mà đó là một kiểu lĩnh ngộ về tâm tình. Khi cơ thể mệt mỏi, chúng ta có thể nghỉ ngơi, khi tâm tình mệt mỏi, chúng ta phải học cách bình tĩnh. Càng trưởng thành và bản lĩnh hơn, chúng ta càng biết nhìn sao cho thấu tỏ cuộc đời. Khi buồn bã chỉ muốn gục ngã, hãy cho mình một khoảng lặng, ôm lấy chính bản thân để yêu thương và tự động viên tinh thần. Chỉ có chính chúng ta mới có thể đem lại hạnh phúc cho chính mình cũng như chỉ có chúng ta mới tự cảm nhận được những nỗi đau trong bản thân. Đừng trông chờ người ngoài có thể cảm thông cho những khó khăn đó vì họ đâu phải người đích thân trải nghiệm.
     

    Cuộc đời giống như một vở kịchBản thân chúng ta mới là nhân tố quan trọng nhất quyết định kết thúc của vở kịch đời mình. Ảnh: Noblesville Schools.

    Sân khấu cuộc đời khiến chúng ta học được cách kiên cường, chịu tổn thương thì nghỉ ngơi, nguôi cơn đau lại tiếp tục đứng dậy chiến đấu. Đau khổ quá thì bật khóc, khóc xong rồi lại gạt lệ để cười thật tươi. Cuộc sống là của chính mình, hãy trân trọng mọi trải nghiệm và cảm xúc hỉ nộ ái ố mình còn có thể trải qua. Trước khi đủ trưởng thành và mạnh mẽ để chống chọi mọi khó khăn, chúng ta sẽ còn phải trải qua rất nhiều chuyện. Có lẽ những ngày đó trôi qua rất nhanh, cũng có thể sẽ kéo dài thật chậm, nhưng sự lựa chọn của chính chúng ta mới là điều quan trọng để quyết định điểm kết thúc cho chuỗi ngày đó.

    Nhiều người nói rằng, muốn thành công thì phải chọn cho mình một con đường khác mà chưa ai từng đi. Nhưng nếu đã gọi là đường, thì nhất định đã có dấu chân đi qua. Trên thực tế, điều mà chúng ta cần quan tâm đó là làm sao để đi được thật xa, thật lâu hơn so với người khác. Có như vậy, bạn mới nhìn thấy những phong cảnh mà người khác chưa từng trải nghiệm.

    Dương Mộc - dulichvietnam.com.vn

    Theo Báo Thể thao Việt Nam

    quảng cáo
    close
    icom
    Bình luận
    Ý kiến bạn đọc