Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Cư dân duy nhất đón Giáng sinh tại ngôi làng hẻo lánh nước Nga
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Cư dân duy nhất đón Giáng sinh tại ngôi làng hẻo lánh nước Nga

Thứ bảy, 22/12/2018, 13:13 GMT+7
Chặt củi, lấy nước, xếp cỏ khô, may vá và nấu ăn - đó là những công việc bận rộn, bắt đầu từ 4 giờ sáng hằng ngày của cụ bà 70 tuổi Lyudmila Vyacheslavovna, cư dân duy nhất sống trong một ngôi làng xa xôi hẻo lánh của nước Nga.
test
Kỳ Giáng sinh này sẽ không có gì khác, cụ Lyudmila Vyacheslavovna vẫn phải một mình thực hiện tất cả các công việc trong ngày, bất kể thời gian nào trong năm.
 
Cụ bà 70 tuổi bắt đầu công việc lúc 4 giờ sáng và một trong những việc đầu tiên của bà là chẻ củi
Cụ bà 70 tuổi bắt đầu công việc lúc 4 giờ sáng và một trong những việc đầu tiên của bà là chẻ củi

Thói quen hàng ngày của bà cụ 70 tuổi này được người ta biết đến qua một loạt các bức ảnh chân thực của Olga Kouznetsova, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã từng có thời gian gắn bó với ngôi làng.
 
Thói quen của bà được người ta biết đến trong bộ ảnh của cô Olga
Thói quen của bà được người ta biết đến trong bộ ảnh của cô Olga

Bà cụ Lyudmila Vyacheslavovna sống trong một ngôi nhà có niên đại 130 năm ở Tolokonnikovo, Pskov, gần biên giới Nga với Estonia cách thành phố hiện đại St Petersburg tầm 230km về phía nam.

Con gái và cháu trai của cụ sống ở Novgorod, cách ngôi nhà của cụ 201km. Để đến đây, họ phải mất rất nhiều thời gian và qua nhiều tuyến xe buýt.

Khi Olga đến thăm ngôi nhà vào dịp năm mới, được tổ chức trước Giáng sinh Chính thống của Nga vào ngày 7 tháng 1, cô đã rất ngạc nhiên khi thấy rằng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường đối với cụ bà Lyuska.

Dù là dịp năm mới thì cuộc sống của cụ bà vẫn diễn ra bình thường
Dù là dịp năm mới thì cuộc sống của cụ bà vẫn diễn ra bình thường

Olga cho biết, mặc dù nhiều người đã trang hoàng nhà cửa để đón năm mới, nhưng cụ bà Lyuska vẫn để nhà trống không. Cụ đón năm mới rất đơn giản, đó là nướng mấy cái bánh và nấu súp chua borscht.
 
Cụ Lyuska quyết định cắt tóc cho mới mẻ để đón năm mới
Cụ Lyuska quyết định cắt tóc cho mới mẻ để đón năm mới

Cụ trang điểm một chút, và nói với nhiếp ảnh gia là cụ không bao giờ dùng son môi
Cụ trang điểm một chút, và nói với nhiếp ảnh gia là cụ không bao giờ dùng son môi

Để đón lễ Giáng sinh Chính thống của Nga, cụ Lyuska đã cắt một số nhánh cây linh sam cắm vào cái xô, và chuẩn bị một ít dây kim tuyến. Cụ vẫn sẽ đến nhà thờ, nhưng không phải vào Giáng sinh. Cụ thích cầu nguyện ở nhà vào đêm Giáng sinh thông qua những cuốn kinh thánh của mẹ cụ để lại.

Cụ bà đã chuẩn bị cho Giáng sinh bằng một vài nhánh cây
Cụ bà đã chuẩn bị cho Giáng sinh bằng một vài nhánh cây

Cụ Lyuska không đến nhà thờ vào dịp Giáng sinh, mà cầu nguyện ở nhà
Cụ Lyuska không đến nhà thờ vào dịp Giáng sinh, mà cầu nguyện ở nhà

Olga giải thích rằng, nhà của cụ Lyuska treo đầy các biểu tượng tôn giáo vì kinh thánh đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của cụ. Cụ hát những bài thánh ca truyền thống và cầu nguyện mỗi ngày.

Khi biết về cuộc sống thường ngày của cụ, mọi người đều cảm thấy thật cô đơn - đặc biệt là trong mùa lễ hội - nhưng Olga nói cụ Lyuska không để tâm đến điều đó: “Cô đơn không thắng nổi cụ Lyuska. Vì cụ là một người phụ nữ độc lập và quyết đoán”.

Cụ Lyuska không hề cảm thấy cô đơn
Cụ Lyuska không hề cảm thấy cô đơn

“Cụ thích xem vô tuyến và nghe nhạc trên điện thoại di động. Bài hát yêu thích của cụ Lyuska là The Snow Falls của ca sĩ người Ý Salvatore Adamo.”

Xem vô tuyến và nghe nhạc là sở thích của cụ
Xem vô tuyến và nghe nhạc là sở thích của cụ

Lần đầu tiên, Olga nghe về cuộc sống của cụ Lyuska thông qua một người bạn học cũ. Người bạn ấy đã kể cho cô nghe về một người phụ nữ lớn tuổi sống một mình trong một ngôi làng hẻo lánh không một bóng người.

Nữ nhiếp ảnh gia đã rất ngạc nhiên khi nghe về cuộc sống khác thường của cụ và ngay lập tức, cô đã lên đường đến vùng Pskov để mục sở thị điều này.

Nhiều bức ảnh đẹp của cô được chụp trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ vào tháng 7 năm ngoái. Olga đã chụp được những khoảnh khắc thường ngày của cụ Lyuska. Cụ bắt đầu làm các công việc từ sáng sớm, bao gồm thu gom củi để đốt lửa, ra suối lấy nước, sửa chữa mái hiên và bó cỏ khô đem bán cho những người nuôi dê lấy sữa.

Olga gặp cụ Lyuska vào tháng 7 năm ngoái
Olga gặp cụ Lyuska vào tháng 7 năm ngoái

Sau khi hoàn thành các công việc ngoài trời, Olga và cụ Lyuska di chuyển vào bên trong để đốt bếp lò sưởi ấm. Cụ bà bắt đầu nấu súp, và làm bánh nướng theo công thức nấu ăn mà bà và mẹ của cụ đã chỉ dạy. Olga nói thêm rằng, cụ Lyuska thích tự may vá quần áo và đồ đạc. Cụ có một chiếc máy may ở trong nhà.

Cụ Lyuska đón năm mới bằng việc nướng bánh và nấu súp chua
Cụ Lyuska đón năm mới bằng việc nướng bánh và nấu súp chua

Cụ bà 70 tuổi rất thích may vá quần áo và đồ đạc bằng vải trong nhà
Cụ bà 70 tuổi rất thích may vá quần áo và đồ đạc bằng vải trong nhà

Trong những tháng mùa hè, thời tiết trở nên ấm áp, cụ Lyuska sẽ đi bộ về phía ngôi làng gần đó, ghé thăm các cửa hàng, bưu điện, và trò chuyện với người dân ở đó.

Olga giải thích: “Cụ Lyuska sống theo thói quen của mẹ khi còn sống”. “Cụ là một người hòa đồng và hiếu khách. Mỗi khi nhà có khách, cụ sẽ có cách tiếp đãi riêng của mình”. “Trước khi tôi rời đi, cụ bà đã cầu chúc cho tôi sẽ trở về nhà an toàn”. 
Lala Nguyễn
Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc