Cuốn sách đã từng làm mưa làm gió trên thị trường xuất bản là cuốn “Bạn chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh tự khắc an bài”. Chỉ cần việc bạn làm không trái với lòng, không đi ngược “luân thường đạo lý”, không cướp giật thứ gì của ai thì cứ ngẩng cao đầu, hiên ngang mà sống. Ông trời luôn rất công bằng, sẽ nhìn thấy hết thảy mọi cố gắng của bạn.
Bạn thân mến, đôi khi phải biết mặc kệ đời hay nói một cách mạnh mẽ hơn là “đạp lên dư luận mà sống”. Đừng quá bận tâm đến những người được gọi là “anh hùng bàn phím” ấy, họ thực chất chẳng biết gì về bản thân bạn, cũng chẳng thể hiểu hoàn cảnh bạn đang trải qua. Họ chỉ đang dùng trình độ văn hóa như “ếch ngồi đáy giếng” để đem ra phán xét người khác mà thôi.
Tại sao bạn lại phải lãng phí thời gian quý báu của cuộc đời cho những người rất đỗi lãng xẹt đó. Họ thậm chí còn chả liên quan gì đến cuộc đời bạn. Sống trên đời mà luôn phải để ý thái độ của người khác, quan sát cảm nhận của họ và hành xử sao cho họ vui nhất thì thử hỏi bạn đang sống cho ai?
Khi ấy, phải chăng bạn đang sống hộ người khác. Bạn thấy hạnh phúc hay mệt mỏi. Đáp án có lẽ chúng ta đều rõ: hẳn là rất mệt, thực sự quá mệt mỏi. Đừng trao vận mệnh của mình cho người khác nắm giữ. Vận mệnh của bạn, chỉ bạn mới có thể điều khiển được.
Đừng cố gắng giải thích với những người không hiểu bạn vì dù có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ chỉ cho rằng bạn đang ngụy biện. Người thực lòng yêu quý bạn thì sẽ chẳng cần phải giải thích điều gì hết, họ vẫn tin tưởng bạn như những ngày đầu tiên.
Trên đời này có những việc không cần nhất thiết phải tìm ra nguyên nhân, biết nhiều quá cũng chưa chắc đã sướng. Đôi khi cứ sống và dại khờ như đứa trẻ con mới là điều tuyệt nhất vì đối với chúng, lo lắng lớn nhất chỉ xoay quanh việc: ngày mai làm sao lại có kẹo để ăn.
Khi chúng ta lớn lên, nỗi buồn cũng vô tình lớn lên theo nhưng buồn cho những việc nào thì bạn có thể chọn lựa. Tuyệt đối không được buồn vì chưa thể làm hài lòng tất cả mọi người nếu bạn không muốn sống chung với nó cả đời.
Khi người khác nói xấu bạn, hãy mỉm cười cho qua và sống sao cho không ai tin vào điều đó. Bạn tốt hay xấu không thể dựa vào lời người khác mà định đoạt, chỉ cần bạn hiểu giá trị bản thân nằm ở đâu được. Còn vị trí của những người nói xấu bạn thì chỉ mãi mãi ở sau lưng bạn mà thôi.
Xin tặng bạn câu này “Đại bàng không cần tiếng vỗ tay khuấy động cũng tự mình bay bay bổng vút tận trời cao. Loài hoa hoang dại trong núi sâu không cần người thưởng thức cũng đua nhau nở”. Làm người, dù không cần ai tán dương thì chúng ta hãy cứ sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Sống một cuộc sống sao cho trọn vẹn nhất.
Người khác chỉ biết tên bạn nhưng họ chẳng thể hiểu bạn đã trải qua những điều gì. Thành công, hạnh phúc hôm nay có được đều là nhờ bản thân đã nỗ lực, đã mạnh mẽ ra sao chỉ có bạn mới biết. Vậy nên cứ sống nhẹ nhàng cho đời thêng thang bạn nhé.
Xem thêm: Tiền không mua được hạnh phúc! Tiền 'bạc' lắm nên đừng 'khổ sở' vì nó mà hãy sống sao cho vui vẻ, trọn vẹn |
Hạnh Nhân