Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/luhanhviet/domains/dulichvietnam.com.vn/public_html/modules/news/includes/class-widget.php on line 0
Á hậu Huyền My vãn cảnh cuối năm tại ngôi chùa 250 tuổi ở Sài Gòn
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Banner Movi

Á hậu Huyền My vãn cảnh cuối năm tại ngôi chùa 250 tuổi ở Sài Gòn

Thứ hai, 28/01/2019, 08:49 GMT+7
Trong trang phục truyền thống, Á hậu Huyền My tận hưởng không gian thanh tịnh, nhẹ nhàng những ngày cuối năm của ngôi chùa cổ 250 tuổi giữa lòng Sài Thành.
test
Sài Gòn những ngày cuối năm vẫn ồn ã, xô bồ với nhịp sống hối hả của chốn thị thành rực rỡ ánh đèn. Tuy nhiên, chính giữa thành phố sôi động này cũng có những góc tĩnh lặng, trầm lắng làm dịu mát tâm hồn, đó là những ngôi chùa cổ. Những ngày cuối của của năm Mậu Tuất, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My đã ghé thăm ngôi chùa bà Thiên Hậu để tìm một khoảng lặng cho tâm hồn giữa chốn thị thành náo nhiệt.
 
Huyền My vừa có chuyến ghé thăm chùa bà Thiên Hậu ở Sài Gòn
Huyền My vừa có chuyến ghé thăm chùa bà Thiên Hậu ở Sài Gòn
 

Á hậu Huyền My khoe vẻ đẹp nhẹ nhàng, đài các khi ghé thăm chùa bà Thiên Hậu ngày cuối năm


Ngôi chùa được Á hậu Huyền My ghé thăm vãn cảnh cuối năm nay là chùa bà Thiên Hậu, một ngôi chùa nổi tiếng nằm tại quận 5 của Sài Gòn. Đây là một công trình kiến trúc cổ đặc trưng của người Hoa với phong cách Á Đông thuần khiết và tuổi đời đã 250 năm.

Không gian cổ kính của chùa bà Thiên Hậu đã khiến Huyền My yêu thích ngay từ lần đầu ghé thăm và cô cũng đã lựa chọn ngôi chùa này để ghi lại một bộ ảnh kỷ niệm trong những bộ trang phục mang cảm hứng truyền thống.
 
Ngôi chùa 250 tuổi khiến Á hậu vô cùng ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo
Ngôi chùa 250 tuổi khiến Á hậu vô cùng ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo

Trong không gian huyền bí đầy thanh cảnh của chùa bà Thiên Hậu, Huyền My trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách của những cô gái xưa, đầu cài trâm và diện những trang phục với màu sắc tươi tắn. Huyền My cho biết, cô rất ấn tượng với kiến trúc của chùa bà Thiên Hậu nên đã lựa chọn ghé thăm nơi này trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi dịp cuối năm và thực hiện một bộ ảnh để kỉ niệm.
 
Dáng vẻ trầm mặc, phủ màu thời gian của ngôi chùa nhìn từ ngoài vào
Dáng vẻ trầm mặc, phủ màu thời gian của ngôi chùa nhìn từ ngoài vào

Dáng vẻ trầm mặc của ngôi chùa trăm năm tuổi nhuốm màu thời gian với kiến trúc độc đáo đầy tinh tế thu hút sự chú ý của khách lãng du ngay từ lần đầu ghé thăm. Ngôi chùa là nơi có những đường nét kiến trúc chính và cũng là nơi thực hiện những hoạt động tín ngưỡng, ở giữa là một khoảng không gian rộng như giếng trời để ánh sáng có thể chiếu vào và hương nhang cũng có thể bay lên cao.
 
Sự tôn kính, trang nghiêm của chùa bà Thiên Hậu là điều mà hiếm nơi có được
Sự tôn kính, trang nghiêm của chùa bà Thiên Hậu là điều mà hiếm nơi có được
 
Chia sẻ về không gian của chùa bà Thiên Hậu, Huyền My cho biết: "Không gian, ánh sáng được thiết kế hài hòa, khiến nơi đây có sự cổ kính, tôn nghiêm và thanh thản mà hiếm nơi đâu có được".

Một điểm nhấn quan trọng giúp chùa bà Thiên Hậu đặc biệt hơn so với tất cả những ngôi chùa khác đó là toàn bộ vật liệu xây dựng của ngôi chùa này đều được nhập từ Trung Quốc: những cây gỗ quý, bát lư hương, những bức phù điêu tinh xảo, những phần tượng nhỏ. Chính vì chúng được nhập từ Trung Quốc nên mọi thứ có phần sắc sảo và đậm văn hóa trùy thống của người Hoa nhất.
 
Mọi vật liệu xây dựng nên ngôi chùa này đều nhập từ Trung Quốc
Mọi vật liệu xây dựng nên ngôi chùa này đều nhập từ Trung Quốc

Cũng như Huyền My, dịp cuối năm nhiều người dân Sài Thành và du khách thập phương cũng tìm về ngôi chùa cổ nổi tiếng này để có một chốn tịnh tâm, tạm rời bỏ những muộn phiền ồn ã của cuộc sống ngoài kia.
 
Huyền My trong vô cùng nền nã, dịu dàng tại chùa bà Thiên Hậu
Huyền My trong vô cùng nền nã, dịu dàng tại chùa bà Thiên Hậu

Hơn thế nữa, ghé thăm ngôi chùa này và tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc độc đáo của ngôi chùa cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Đến với chùa bà Thiên Hậu, dù lòng có đang chơi vơi, chếnh choáng ở nơi đâu thì cũng sẽ tìm được sự cân bằng và thanh thản trong tâm hồn. Sau chuyến ghé thăm chùa bà Thiên Hậu, Huyền My sẽ lại quay về với công việc bận rộn của mình trước khi chính thức nghỉ tết, quây quần đoàn viên cùng gia đình trong dịp năm mới Kỷ Hợi.
Lành Trần
Theo Báo Thể Thao Việt Nam
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc