Hoa gạo đã bừng nở khắp đất trời phía Bắc rồi, còn chờ gì mà bạn không lưu ngay 5 địa điểm chụp ảnh mùa hoa gạo đẹp mê mẩn lòng người.
Hàng năm, khi Tết Nguyên Đán vừa kết thúc cũng là lúc Hà Giang chìm trong cảnh đẹp mơ màng của mùa hoa gạo. Sắc hồng rực của hoa đào, sắc trắng của hoa mận hoa mơ đã nhường lại cho sắc đỏ của hoa gạo tháng 3. Để rồi khắp mọi vùng miền tổ quốc, người ta lại hẹn nhau lên Hà Giang ngắm hoa gạo.
Năm nay, hoa gạo nở sớm hơn mọi năm. Chỉ mới giữa tháng 2 mà khắp các sườn đồi, các nẻo đường đã tràn ngập sắc màu hoa gạo. Dưới ánh nắng ấm của những ngày đầu xuân mới, những cây gạo bắt đầu trổ hoa, thắp lên những “đốm lửa” đỏ rực cho không gian bừng tỉnh.
Nếu tam giác mạch là một “đặc sản” của Hà Giang thì hoa gạo đỏ cũng thế. Cứ mỗi độ tháng 3 về, miền đất cao nguyên đá lại chìm trong bức tranh rực rỡ của loài hoa mộc mạc, dân dã này. Ai đang có kế hoạch du lịch miền Bắc, nhất định phải sắp xếp lên đường ngay để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mùa hoa gạo.
Cây gạo được trồng và mọc ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Nhưng nếu muốn tìm địa điểm chụp ảnh mùa hoa gạo đẹp nhất, bạn phải đi thuyền trên sông Nho Quế. Hai bên bờ sông, những cây gạo lớn nhỏ đua nhau khoe sắc. Màu đỏ rực rỡ của những bông hoa nổi bật giữa phông nền xanh ngọc bích của dòng Nho Quế.
Ngoài ra, các cung đường ở huyện Mèo Vạc, Đồng Văn hay Lũng Cú,… cũng là nơi tập trung nhiều hoa gạo nhất. Vào tháng 3 khi những cây gạo đồng loạt nở rực, cả bức tranh thiên nhiên của Hà Giang như được thắp sáng, vẽ nên một khung cảnh lãng mạn, nên thơ làm say đắm lòng người.
Hoa gạo phổ biến ở nhiều tỉnh thành của nước ta, tập trung phần lớn tại các tỉnh miền Trung, miền Bắc và khu vực Tây Nguyên. Trong đó, các tỉnh phía Bắc là nơi có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp nhất để cây gạo phát triển. Và đâu chỉ có Hà Giang, Bắc Giang cũng có mùa hoa gạo đẹp đến nao lòng.
Mỗi năm, cứ đến cuối tháng 2, đầu tháng 3 là người dân Bắc Giang lại nôn nao chờ đón mùa hoa gạo. Một phần vì loài hoa này mang vẻ đẹp rực rỡ, một phần vì hoa chỉ nở duy nhất một mùa trong năm. Bởi thế mà ai cũng thấy lòng xốn xang, rạo rực khi cây gạo đầu làng bắt đầu khoe sắc đỏ.
Ở Bắc Giang nói riêng và miền Bắc nói chung, cây gạo như một phần linh hồn của làng quê. Người dân thường trồng cây gạo ở đầu làng, trong những ngôi đình ngôi miếu hoặc dọc theo những con đường quê. Để rồi khi hoa bắt đầu nở, người ta biết rằng mùa đông đã thực sự qua và mùa hè đang dần đến.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, có nhiều địa điểm chụp ảnh mùa hoa gạo đẹp mà bạn có thể chọn để chụp ảnh. Nổi tiếng nhất phải kể đến khu vực Miếu Bà Cô thuộc làng Đông Loan, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng. Ngoài ra, khu vực bờ đê sông Thương cũng là địa điểm lý tưởng để bạn ngắm cảnh và chụp ảnh mùa hoa gạo tháng 3.
Không chỉ có hai địa điểm kể trên, cứ tháng 3 về là những bản làng thuộc khu vực xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn cũng được “thắp sáng” bởi những cây gạo lớn đứng hiên hang bên vách núi, bờ suối,… vẽ nên khung cảnh miền quê thật thanh bình. Sắc hoa đỏ thắm nổi bật giữa đất trời khiến ai nấy cũng đem lòng say đắm.
Nhắc đến các địa điểm chụp ảnh mùa hoa gạo mà quên thủ đô Hà Nội là một thiếu sót to lớn. Thủ đô đâu chỉ có mùa hoa bằng lăng, hoa hoàng yến, hoa cúc họa mi hay hoa cải vàng. Nơi này còn có một mùa hoa gạo tháng 3 thật rực rỡ nhưng cũng vô cùng bình yên, lãng mạn.
Mùa đông lạnh giá đi qua cũng là lúc trên những cành gạo khẳng khiu, hoa bắt đầu e ấp rồi bung mình nở rộ trong suốt vài tuần liền. Những đóa hoa gạo to, đỏ rực mang đến một sức sống mạnh mẽ cho cảnh đẹp đất Hà Thành. Cái không khí buốt giá của miền Bắc cũng đã chẳng còn khi hoa gạo bắt đầu nở.
Tuy cây gạo ở Hà Nội không được trồng nhiều như các vùng quê khác nhưng bạn vẫn có thể chụp ảnh mùa hoa gạo tuyệt đẹp ở một số điểm đến nhất định. Nổi tiếng nhất là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia – nơi có cây gạo to và đẹp bậc nhất thủ đô. Sắc đỏ hoa gạo hòa vào nét đẹp cổ kính của Bảo tạo nên một vẻ đẹp hoài cổ, làm xiêu lòng bao lữ khách.
Ngoài ra, một trong những địa điểm nổi tiếng nhất mà các nhiếp ảnh gia và du khách lựa họn để chụp ảnh hoa gạo chính là khu vực thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ huyện Mỹ Đức. Dù nằm khá xa trung tâm nhưng cảnh đẹp mùa hoa gạo ở đây chắc hẳn khiến bạn ngây ngấy khi đến.
>> Xem thêm: Dù bạn cầu an, cầu duyên hay đi chụp ảnh thì chùa Thầy Hà Nội cũng là điểm đến phù hợp!
Vẻ đẹp mùa hoa gạo miền Bắc phân chia đều cho khắp các tỉnh thành, trong đó có đất tổ Ninh Bình. Nếu bạn nghĩ rằng Ninh Bình chỉ có danh thắng Tràng An là đẹp thì đó là một nhầm lẫn to lớn. Bởi vào tháng 3 hàng năm, mảnh đất cố đô cũng chìm trong sắc đỏ rực rỡ của những cây gạo to lớn.
Hoa gạo còn được biết với tên gọi là hoa mộc miên hay hoa pơ lang. Loài cây này vốn là cây thân gỗ, được trồng và mọc nhiều ở các tỉnh thành Bắc Bộ. Vì thế, cứ đến tháng 3, du khách mọi miền lại lên kế hoạch ra Bắc để thưởng hoa, chụp ảnh. Và Ninh Bình chính là điểm chụp ảnh mùa hoa gạo đẹp mà bạn nên dừng chân.
Đến Ninh Bình vào mùa này, bạn hãy dành thời gian khám phá những thôn làng ở huyện Yên Mô. Đây là nơi trồng nhiều hoa gạo nhất nhì trong tỉnh. Chẳng cần ai chăm sóc, chẳng cần ai vun vén, những cây gạo trên đường làng, đầu đình hay giữa đồng tự mình vươn lên, tự mình phát triển.
Và rồi khi mùa xuân vừa qua, tháng 3 vừa về, những cây gạo to lớn bắt đầu bung nở những chùm hoa đỏ rực. Vốn là cây thân gỗ, cành xòe lớn và cao to nên mỗi khi hoa gạo nở, người ta lại thấy cả một vùng trời rực đỏ bên cánh đồng lúa ngát xanh, bên thôn xóm hiền hòa hay bên mái đình cổ kính.
Theo kinh nghiệm du lịch miền Bắc của các nhiếp ảnh gia, phượt thủ,… du khách chỉ cần dạo một vòng ngoại ô huyện Yên Mô là sẽ bắt gặp những cây gạo rực đỏ đang khoe sắc. Đừng tìm kiếm một điểm đến cụ thể nào, chỉ cần đi dạo thôi là bạn đã bắt gặp được những hàng cây đỏ rực giữa mênh mông đất trời.
Thái Bình mùa hoa gạo tháng 3 có đẹp không? Chắc chắn là đẹp. Trên bản đồ du lịch Việt Nam, Thái Bình chưa có nhiều dấu ấn nổi bật. Tuy nhiên đây vẫn là địa điểm chụp ảnh mùa hoa đẹp bậc nhất miền Bắc.
Cũng như nhiều tỉnh khác ở đất Bắc, mùa hoa gạo tại Thái Bình bắt đầu khi lịch dương bước vào tháng 3. Cái không khí lành lạnh đặc trưng đã gần như nhường lại cho một bầu trời đầy nắng ấm. Và rồi cũng từ đó mà hoa gạo bắt đầu “thức giấc”, khoe vẻ đẹp rực rỡ với sắc đỏ nổi bật.
Thái Bình không chỉ có nhiều cây gạo mà còn có nhiều cây gạo cổ thụ, tuổi đời lên đến hàng trăm năm. Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng, hãy đến với cây gạo to lớn tại chùa Ngái, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương. Theo người dân kể lại, cây gạo có tuổi đời lên đến 200 năm và gốc cây lớn đến nỗi 2 người lớn ôm mới xuể.
Ngoài ra, cây gạo cổ thụ nằm trên địa bàn xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ cũng là cây gạo nổi tiếng của tỉnh. Thậm chí, cây còn được gắn thêm biển “Cây di sản Việt Nam” như một cách khẳng định vẻ đẹp và giá trị mà loài cây này sở hữu. Chưa kể, cây gạo cổ thụ dáng hình rồng ở xã Thái Thịnh, huyện Thái Thụy cũng là cây gạo nổi tiếng của tỉnh.
Vậy là mùa hoa gạo tháng 3 đã thực sự về khi đâu đó trên Facebook đã xuất hiện các bộ ảnh chụp hoa gạo. Lúc này đây, dân tình bắt đầu lên kế hoạch để khám phá miền Bắc, ngắm hoa loài hoa đỏ rực thắm tươi này. Nếu bạn đang muốn tìm địa điểm đẹp để chụp ảnh cùng hoa gạo, hãy đến Hà Giang, Bắc Giang, Hà Nội, Ninh Bình và Thái Bình.
Bảo An
(Theo Báo Thể Thao Việt Nam)