Banner Movi

Nếu muốn một tương lai tốt đẹp, cách tốt nhất và duy nhất là bắt đầu từ hôm nay

Thứ ba, 23/06/2020, 14:30 GMT+7
Chắc hẳn đã hơn một lần bạn tự hỏi bản thân tương lai sẽ làm gì, sẽ trở thành người như thế nào, kết hôn với ai, có thể đi shopping mà không cần nhìn giá hay không,… Vô vàn câu hỏi tương tự như vậy được đặt ra mà chẳng thể có lời hồi đáp nào. Vì vậy, nếu muốn một tương lai tốt đẹp, cách tốt nhất và duy nhất là bắt đầu từ hôm nay.
    quảng cáo

    Có một câu nói rất hay như thế này “cuộc sống cũng giống như chiếc xe đạp, để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục tiến về phía trước’. Đó chính là cách thức duy nhất để duy trì cuộc sống. Dù muốn dù không thì sự lựa chọn cũng chỉ có một là bước tiếp.
     

    cuộc sống cũng giống như chiếc xe đạp, để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục tiến về phía trước’
    Cuộc sống cũng giống như chiếc xe đạp, để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục tiến về phía trước. Ảnh: minhphhuoc.

    Thế giới này sẽ không vì nỗi buồn của ai mà dừng lại, cuộc sống cũng sẽ không vì ai rơi nước mắt mà đối xử nhẹ nhàng hơn. Vậy nên nếu không hành động từ ngay hôm nay, bạn sẽ chẳng có gì trong tay. Đằng nào cũng bị đôi lần “đời vả vào mặt”, vậy thì cứ ngẩng mặt lên mà thách thức với “đời” xem ai lì lợm hơn ai.

    Không ai trường thành mà không có một lần vấp ngã. Dũng cảm nhìn vào lỗi lầm quá khứ để làm cho hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn. Có một quy luật chắc chắn là phải vấp ngã thì mới trưởng thành. Nếu cứ được bao bọc trong vòng tay cha mẹ thì bạn mãi chỉ là “đứa trẻ” mà thôi.
     

    Không ai trường thành mà không có một lần vấp ngã.
    Không ai trường thành mà không có một lần vấp ngã. Ảnh: facebook.

    Nhưng cũng chẳng ba mẹ nào có đủ sức khỏe mà che chở cho bạn được cả đời. Ngày nào đó, họ cũng sẽ già đi, cơ thể không còn được như ngày trước nữa. Nếu không chịu lớn, bạn còn muốn họ lo lắng cho bạn ngay cả khi đã “gần đất xa trời” ư! 

    Đừng chỉ nằm trên giường và để những hoài bão ở trong giấc mơ. Chỗ đứng tốt nhất của chúng là ở ngoài đời thực, hãy mang chúng ra và bắt đầu xây dựng từ ngay ngày hôm nay vì nếu không phải hôm nay thì sẽ là không bao giờ.
     

    Đứng dậy và thực hiện giấc mơ ngay đi
    Đứng dậy và thực hiện giấc mơ ngay đi. Ảnh: 2sao.

    Cũng đừng chỉ ngồi vọng tưởng và khen ngợi cho thành công của người khác. Họ cũng là người, họ làm được thì bạn chẳng có lý do gì để thất bại. Bạn có biết không, trước khi trở thành người mà ai ai cũng ngưỡng mộ đó, họ đã có những vấp ngã, đã khó khăn, đã tuyệt vọng rất rất nhiều. Nhưng bí quyết giúp họ vượt qua tất cả là sự tin tưởng vào tương lai, “có công mài sắt có ngày nên kim”.
     

    Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với người hay sợ hãi, nó là điều chưa biết, với ai dũng cảm, nó là cơ hội.
    Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với người hay sợ hãi, nó là điều chưa biết, với ai dũng cảm, nó là cơ hội. Ảnh: nhungcaunoihay.

    Tương lai có rất nhiều tên: với kẻ yếu, nó là điều không thể đạt được, với người hay sợ hãi, nó là điều chưa biết, với ai dũng cảm, nó là cơ hội. Vậy bạn muốn mình sẽ có điều gì. Ai trong chúng ta cũng đều có thể trở thành người dũng cảm, quan trọng là bạn có muốn lựa chọn hay không mà thôi.

    Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn. Đừng đắn đo hay bận tâm đến những điều chưa biết có xảy ra hay không, chúng chỉ khiến bạn thêm yếu đuối. Thay vào đó, hãy mạnh mẽ đứng lên hành động. Chỉ cần bạn đủ kiên trì, tương lai chắc chắn không phụ bạc.
     

    Bạn có tự tin sẽ tìm ra tương lai của chính mình
    Bạn có tự tin sẽ tìm ra tương lai của chính mình? Ảnh: ocuaso.

    Sợ hãi những thứ không tên của ngày mai là điều tự nhiên. Nhưng phí phạm ngày hôm nay vì sự hèn nhát đó là điều ngớ ngẩn nhất. Đó là câu nói nổi tiếng trong phim “Nữ hoàng lớp học” của Hàn Quốc. Đừng để sự hèn nhát lấn át hết những tiềm năng đang có trong con người bạn. Bạn vốn dĩ từ lúc sinh ra đã mang trong mình sức mạnh cực to lớn, chỉ là hiện tại bạn chưa khai phá hết.

     


    Sẽ không bao giờ là quá muộn một khi bạn nhận thức ra mọi chuyện và bắt tay vào thực hiện. Ngày hôm nay không hẳn là quá dài nhưng với 24 tiếng, bạn có thể làm được rất nhiều chuyện. Bắt đầu xây dựng nền móng cho tương lai bằng những viên gạch đầu tiên trong hiện tại, “căn nhà mơ ước” của bạn chắc chắn sẽ thật sang trọng, lỗng lẫy.
     

    Sẽ không bao giờ là quá muộn một khi bạn nhận thức ra mọi chuyện và bắt tay vào thực hiện.
    Sẽ không bao giờ là quá muộn một khi bạn nhận thức ra mọi chuyện và bắt tay vào thực hiện. Ảnh: lib.

    Quá khứ là những điều không thể thay đổi được, tương lai cũng khó để dự đoán chắc chắn nên tốt nhất là cứ cố gắng sống trọn vẹn với hiện tại. Hiện tại tốt đẹp rồi sẽ trở thành quá khứ huy hoàng và và tương lai rộng mở. Vậy nên ngày hôm nay là để dành cho bạn, hãy biến nó thành kí ức đẹp mà bạn không thể quên.

    Từng hành động nhỏ sẽ xây dựng nên thói quen, từ thói quen sẽ dệt thành tính cách. Tờ năm trăm nghìn đồng được đúc kết từ 500 tờ một nghìn. Vậy nên tuyệt đối đừng khinh thường sức mạnh của những điều tưởng chừng nhỏ bé vì tất cả những điều lớn lao đều được tạo ra từ chúng. Nếu mỗi ngày không thực hiện từng chút, từng chút thì mãi mãi sẽ chẳng có ước mơ nào thành hiện thực cả.

    Cuối bài, thật mong mỗi chúng ta đều có đủ quyết tâm, ý chí để hành động cho một tương lai tươi sáng. Hứa rằng bạn sẽ bắt đầu ngay từ hôm nay, được chứ!

    Xem thêm: Kẻ khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không một đồng xu dính túi, mà là kẻ không có nổi một ước mơ

    Hạnh Nhân

    Theo Báo Thể Thao Việt Nam
    quảng cáo
    Chia sẻ:
    close
    icom
    Bình luận
    Ý kiến bạn đọc (0)