Banner Movi

Hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ, loại ít phức tạp nhất cũng là loại ít hỏng nhất

Thứ bảy, 06/06/2020, 20:01 GMT+7
Nhiều người cứ sống và luôn băn khoăn, trăn trở đi tìm đáp án cho câu hỏi “hạnh phúc là gì”. Chẳng có ai định nghĩa được chính xác điều này mà nó phải do tự bạn cảm nhận bằng cả trái tim. Đôi khi, hạnh phúc cũng giống như chiếc đồng hồ, loại ít phức tạp nhất cũng là loại ít hỏng nhất.
    quảng cáo

    Trong cuộc sống tấp nập và có đôi phần bộn bề này, chúng ta nhiều lúc chỉ mải miết muốn nhận lại một thứ gì đó mà quên mất rằng đôi khi cho đi cũng là hạnh phúc. Hẳn bạn đã nghe câu “Cho đi là còn mãi”, nếu cứ giữ khư khư bên mình thì rồi cũng sẽ sớm lụi tàn mà thôi.
     

    Cho đi cũng chính là hạnh phúc
    Cho đi cũng chính là hạnh phúc. Ảnh: hoa7ngay.
    Có một câu chuyện như sau: có ông lão đi trên đường thấy một cậu bé ăn xin. Lúc ra ngoài, ông thật sự không cầm theo tiền nên khá bối rối và cuối cùng ông đã cầm tay cậu bé và nói “Ta thật sự xin lỗi con vì ta không có gì để cho con cả”. Nói rồi ông nở nụ cười thật ấm áp với cậu bé. Cậu cảm nhận được sự dịu dàng từ bàn tay ấy và nói “Con cảm ơn ông, ông đã cho con nhiều quá rồi”.

    Bạn thấy đấy, dù không dành cho nhau giá trị vật chất nhưng cả ông lão và cậu bé trong câu chuyện đều đã hạnh phúc theo cách riêng. Thứ họ trao cho nhau là tình cảm, là sự cảm thông và cả lời chúc may mắn. Niềm vui của tỷ phú khi kiếm được 100 triệu đô la cũng không khác gì với người bán rau ngoài chợ khi bán được hết hàng. Điều quan trọng nằm ở việc bạn cảm nhận ra sao mà thôi.

     
    Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.
    Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Ảnh: kenh14.

    Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Mọi điều trên thế giới dừng lại ở hai chữ “vừa đủ” là trọn vẹn nhất. Khi đã trao đi yêu thương bằng sự trân thành, không toan tính hay vụ lợi thì chắc chắn thứ bạn nhận lại còn gấp vạn lần với điều bạn đã cho đi.


    Hãy cười lên vì nụ cười của bạn chính là lí do để người khác mỉm cười. Bạn không biết được đâu, một lúc nào đó chính bạn cũng sẽ trở thành “mặt trời” của ai đó. Chính vì nhờ gặp được bạn mà họ đã có lý do để sống tiếp, để đương đầu với mọi chông gai. 
     

    Hạnh phúc là những điều rất đỗi bình thường mà bạn đang bỏ qua
    Hạnh phúc là những điều rất đỗi bình thường mà bạn đang bỏ qua. Ảnh: cuocsongmuonmau


    Đừng định nghĩa “hạnh phúc” là điều gì đó quá xa xôi, phù phiếm ngoài kia. Hạnh phúc đôi khi đơn giản là được làm điều mình thích mỗi ngày. Có nhà để ở, có cơm để ăn, có gia đình để yêu thương, có công việc để làm như vậy là hạnh phúc. Nếu bạn có tất cả những thứ đó mà vẫn chưa thấy mình hạnh phúc thì có phải là bạn đang quá tham lam không?
     

    Hãy cứ sống trọn vẹn cho ngày hôm nay
    Hãy cứ sống trọn vẹn cho ngày hôm nay. Ảnh: baomoi.
    Đừng lấy thành công của người khác làm thước đo cho giá trị của bản thân vì như vậy sẽ mệt mỏi lắm. Mỗi người sinh ra đều có điểm xuất phát khác nhau nên mọi sự so sánh đều là khập khiễng.
     
    Việc bạn cần làm chỉ nên là nhìn vào thành công đó và cố gắng, phấn đấu hàng ngày thôi. Được thì tốt mà không được cũng chẳng sao. Coi như nó không có duyên với mình đi.

     

      GỢI Ý TOUR DU LỊCH HẠ LONG KHUYẾN MÃI
     
      >> Du Lịch  Hạ Long 1 ngày chỉ từ 850.000 đồng/người
      >> Du Lịch Hạ Long - Tuần Châu 2 ngày chỉ từ 1.650.000 đồng/người


    Những điều tuyệt vời luôn ở ngay bên cạnh chúng ta, chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy. Đừng phức tạp hóa hạnh phúc lên thành cái gì đó quá xa vời. Nghĩ đơn giản một chút, nó là những điều rất đỗi bình thường mà hàng ngày bạn đang không để ý đến đấy.

    Cuộc sống vẫn luôn rất công bằng, nó lấy đi của bạn thứ gì sẽ bù đắp lại cho bạn thứ khác. Cánh cửa này đóng lại, chắc chắn cánh cửa khác sẽ mở ra. Đây chính là quy luật về sự cân bằng. 
     

    Cánh cửa này đóng lại, cảnh cửa khác sẽ mở ra.
    Cánh cửa này đóng lại, cảnh cửa khác sẽ mở ra. Ảnh: formyoursoul.

    Nếu mệt quá thì khóc đi. Khóc một lần cho tất cả những mất mát, chịu đựng, đau khổ trong thời gian qua. Khóc xong rồi thì nhất định phải lau nước mắt, đứng lên rồi nói to một câu “Tôi sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa”. 

    Đừng quá sợ hãi khi thất bại, đừng quá nản lòng khi không thành công. Ai trên đời này mà chẳng dăm ba lần trải qua những cảm giác như vậy. Nên nhớ rằng, bạn không bao giờ cô đơn, cũng chẳng có lúc nào bước đi một mình cả. Người cùng bước đi với bạn vẫn ở đó, chỉ là hai người chưa gặp nhau mà thôi.
     

    Hạnh phúc chỉ đến khi bạn biết cách trân trọng
    Hạnh phúc chỉ đến khi bạn biết cách trân trọng. Ảnh: flowercorner.

    Kiên trì thêm chút nữa sẽ gặp được “người cộng sự tốt nhất thế gian”. Vậy đánh đổi thêm chút thời giờ có là gì phải không. Hạnh phúc chỉ đến với những ai biết cách trân trọng. Những gì đến nhanh thì đi cũng nhanh. Thứ gì càng khó có được mới càng không dễ đánh mất.

    Mỗi ngày đều được thức dậy, được hít thở và được trao những lời yêu thương chính là điều tuyệt vời nhất của sự hạnh phúc. Hãy cười thật nhiều vì thế gian này còn đẹp lắm, nắng vẫn rất rực rỡ và tôi tin chắc bạn chưa biết hết được vẻ đẹp đó đâu. Bạn có đồng ý cùng tôi kiếm tìm vẻ đẹp đó không
     

    Xem thêm: Tiền không mua được hạnh phúc! Tiền 'bạc' lắm nên đừng 'khổ sở' vì nó mà hãy sống sao cho vui vẻ, trọn vẹn

    Hạnh Nhân

    Theo Báo Thể thao Việt Nam
    quảng cáo
    Chia sẻ:
    close
    icom
    Bình luận
    Ý kiến bạn đọc (0)