Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Du lịch – Niềm vui sống của cô gái trẻ Dayana

Thứ ba, 16/04/2019, 17:00 GMT+7
Không để sự kiệt quệ của tuổi trẻ kéo dài mãi trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, cô gái trẻ Dayana đã quyết định bỏ lại hết sau lưng và đi du lịch. Cuối cùng, cô đã tìm thấy niềm vui sống cho chính mình. 
test
Dayana là một cô gái trẻ thuộc thế hệ Millennials (tức những người thuộc thế hệ 8x và 9x). Cũng như bao bạn trẻ khác cùng trang lứa, sau khi vừa tốt nghiệp Đại học, cô gái ôm bao ước mơ hoài bão để bước vào đời, nhưng cuộc sống khắc nghiệt khiến cô luôn cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ và hiếm khi có niềm vui. Không để sự kiệt quệ của tuổi trẻ kéo dài mãi trong suốt những năm tháng tươi đẹp nhất này, Dayana quyết định bỏ lại hết sau lưng và đi du lịch. 
 

Niềm vui sống bắt đầu tìm thấy từ đây


Dayana
 Niềm vui sống của Dayana bắt đầu tìm thấy những hành trình đi du lịch
 
Với một cô gái vừa tốt nghiệp, Dayana có quá nhiều việc phải làm, nào là xin việc, nào là kiếm tiền, chưa kể đến áp lực từ  mối quan hệ gia đình, bạn bè… Tất cả khiến cuộc đời cô cứ ngập vùi trong một mớ bòng bong, không lối thoát.
 
Sau đó, cô đã quyết định dành thời gian để nghỉ ngơi, để đi du lịch và không làm gì cả. Và hành trình chu du này bắt đầu có tác dụng đối với những khủng hoảng của cô. Đầu tiên, cô cảm thấy thú vị khi mình đã thuyết phục được anh chủ cửa hàng bán giày và mua được đôi giày yêu thích với một mức giá cô cho là hợp lý ở Ma-rốc. 
 
Dayana
Dayana đã quyết định dành thời gian để nghỉ ngơi, để đi du lịch và không làm gì cả.
 
Sau những trải nghiệm đầu đời tại Ma-rốc, cô quyết định vi vu sang Thái Lan. Mới đầu, thủ tục xin visa tại đây khiến cô bối rồi, nhưng rồi mọi thủ tục cũng đã hoàn thành, lúc ấy, cảm giác nhẹ nhõm, tự do như căng tràn trong người cô. Những niềm vui nhỏ bé ấy, những trải nghiệm thú vị ấy cứ từng chút , từng chút một giúp một cô gái trẻ luôn mệt mỏi, cô đơn, tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống này.
 

Du lịch giúp Dayana vượt qua những giới hạn của bản thân


Dayana
 Du lịch giúp Dayana vượt qua những giới hạn của bản thân
 
Nhờ những niềm vui vừa chớm hé sau chuyến đi đến Ma-rốc và Thái Lan, Dayana quyết định chuyển đến Barcelona và sẽ thuê một căn hộ để sống tại đây. Với một cô gái trẻ, cuộc sống xa nhà chưa bao giờ là điều dễ dàng nhưng Dayana xem đây là một trải nghiệm mới mẻ cho bản thân. Với cô, hành động này không phải là cô đang trốn tránh trách nhiệm với cuộc đời mà chỉ là cô đang muốn vượt qua giới hạn của bản thân mình mà thôi. 
 

Tìm lại được chính mình


Dayana
 Du lịch giúp Dayana tìm lại được chính mình
 
Thật khó để chúng ta có thể tự trả lời những câu hỏi như bản thân mình muốn gì? Làm sao để đạt được điều đó? …Nhưng cách để chúng ta sống hạnh phúc là tự hài lòng với những gì mình có. Nếu có mệt mỏi quá hãy đi du lịch nhưng hãy luôn nghĩ rằng “du lịch là một hành trình để tận hưởng, chứ không phải hành trình chạy trốn”. Và đó cũng là cách mà Dayana tìm lại được chính mình. 
 
Dayana
 Dayana tràn đầy năng lượng tại Barcelona
 
Mới đầu, cô cảm thấy sợ hãi khi phải một mình trên chặng bay dài. Sau đó, cô vạch ra 10 điều cô muốn làm nhất và ghi lại những cảm xúc trong suốt hành trình chu du của mình để lúc tĩnh tâm, thoải mái, cô xem lại và đúc rút ra bài học cho mình. 
 
Dayana
Hãy xem “du lịch là một hành trình để tận hưởng, chứ không phải hành trình chạy trốn”
 
Trong thực tế, du lịch như một con dao hai lưỡi nếu chúng ta áp dụng không đúng cách.  Sau những chuỗi ngày dài mệt mỏi, kiệt quệ, du lịch như một liều thuốc bổ giúp chúng ta nạp vào những nguồn năng lượng tích cực, nhưng chính nó cũng có thể khiến chúng ta rơi vào những khủng hoảng, sợ hãi thậm chí còn trầm trọng hơn cả hiện tại nếu chúng ta chỉ đang bắt đầu trên hành trình khám phá bản thân. Do vậy, hãy xem “du lịch là một hành trình để tận hưởng, chứ không phải hành trình chạy trốn” để khám phá bản thân và tìm ra niềm vui sống cho chính mình các bạn nhé. 
Lê Vân
Theo Báo Du lịch
quảng cáo
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc