Những ngày cuối tháng 5, trên tuyến đường Hoàng Hoa Thám (Nha Trang), hàng cây kèn hồng đồng loạt bung nở, phủ sắc hồng dịu dàng lên cả góc phố.
Dọc tuyến đường, những tán cây cao vươn rộng, chi chít những chùm hoa màu hồng phấn nổi bật trên nền lá xanh. Từ xa, hàng cây như những đám mây hồng bồng bềnh giữa phố thị. Những cánh hoa mỏng manh theo gió khẽ rơi xuống mặt đường, tạo nên khung cảnh lãng mạn hiếm thấy giữa lòng thành phố biển.
Không chỉ thu hút người dân địa phương, mùa kèn hồng còn trở thành điểm hẹn của nhiều người yêu nhiếp ảnh. Chỉ trong ít ngày hoa nở rộ, nhiều bộ ảnh đã được thực hiện để lưu giữ vẻ đẹp mong manh của loài hoa vốn chỉ khoe sắc trong thời gian ngắn.
Những chùm hoa kèn hồng nổi bật trên nền kiến trúc đô thị, tạo nên vẻ đẹp lãng mạn hiếm thấy. Ảnh: Thuận NguyễnAnh Nguyễn Công Thuận, hiện sinh sống và làm việc tại phường Ninh Hòa, người có hơn 3 năm gắn bó với nhiếp ảnh, vừa thực hiện bộ ảnh về mùa kèn hồng trên đường Hoàng Hoa Thám vào sáng ngày 28/5.
Theo anh Thuận, bộ ảnh được thực hiện trong khoảng 15-20 phút với các góc chụp dọc tuyến phố. “Thời gian chụp đẹp nhất là từ khoảng 6 đến 8 giờ sáng. Khi mặt trời lên, ánh nắng chiếu vào những chùm hoa sẽ làm màu sắc nổi bật và trong trẻo hơn rất nhiều. Đẹp nhất là những ngày trời xanh, có nắng đẹp. Hôm tôi chụp thời tiết hơi âm u nên ánh sáng chưa thực sự như mong muốn”, anh Thuận chia sẻ.
Hàng cây kèn hồng trên đường Hoàng Hoa Thám đồng loạt bung nở, phủ sắc hồng giữa lòng phố biển Nha Trang. Ảnh: Thuận NguyễnQua ống kính của người yêu nhiếp ảnh, những chùm kèn hồng hiện lên mềm mại giữa các tòa nhà cao tầng, tạo nên sự đối lập thú vị giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại. Hoa kèn hồng, còn được gọi là hoa chuông hồng, có nguồn gốc từ khu vực Trung và Nam Mỹ. Loài cây này được đưa vào trồng tại nhiều đô thị Việt Nam nhờ khả năng thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới, đồng thời tạo bóng mát và cảnh quan đẹp cho đường phố.
Những chùm hoa kèn hồng nổi bật trên nền kiến trúc đô thị, tạo nên vẻ đẹp lãng mạn hiếm thấy. Ảnh: Thuận NguyễnĐúng như tên gọi, mỗi bông hoa có hình dáng như chiếc kèn nhỏ, màu hồng nhạt pha chút tím. Khi vào mùa, cây gần như rụng hết lá, nhường chỗ cho những chùm hoa dày đặc phủ kín tán, tạo nên vẻ đẹp nổi bật và lãng mạn.
Những chùm kèn hồng nở dày đặc trên tán cây, tạo nên những "đám mây hồng". Ảnh: Thuận Nguyễn
Mùa kèn hồng chỉ kéo dài vài tuần nhưng đủ để nhuộm hồng một góc phố Hoàng Hoa Thám mỗi độ đầu hè. Ảnh: Thuận NguyễnMùa hoa không kéo dài lâu, chỉ vài tuần rồi nhường chỗ cho màu xanh của lá non. Có lẽ chính sự ngắn ngủi ấy khiến sắc hồng trên đường Hoàng Hoa Thám trở nên đặc biệt hơn, để mỗi mùa hoa về lại trở thành một dấu hẹn được nhiều người dân phố biển mong đợi.