Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Cuba

Tương lai ngọt ngào cho ‘sugar city’ Sagua La Grande ở Cuba

Thứ năm, 28/03/2019, 06:40 GMT+7
Không quá nổi tiếng nhưng thị trấn Sagua La Grande là điểm đến vô cùng đẹp. Nhiều du khách như tôi, mãi đến khi quay về còn vương vấn những mẫu chuyện kì lạ, ngất ngây với nét tinh khôi của một vùng đất đang vươn mình phát triển mỗi ngày. 
 Đi lang thang quanh thị trấn Sagua La Grande của Cuba giống như bạn đang xem một cuốn tiểu thuyết hiện thực huyền diệu bị lãng quên. Với hai nhà thờ hoành tráng là nhà thờ Purísima Concepción de Sagua la Grande, với những bức bích họa, kính màu và đá cẩm thạch, được xây vào những năm 1860 và Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, trụ sở của những tu sĩ Dòng Tên bị trục xuất được xây vào những năm 1908. Chưa kể xung quanh thị trấn còn vô số những cây cổ thụ, tuổi đời đã trên trăm. 


Đường phố Sagua La Grande đầy màu sắc

Xem thêm: Tour du lịch Châu Mỹ giá rẻ

Thị trấn Sagua La Grande cách trung tâm tỉnh Villa Clara 15 dặm về phía Bắc, theo hướng bờ biển. Thị trấn này tưng là nơi rất giàu có nhờ việc buôn bán đường mía trong chiến tranh thế giới thứ I. Nghệ sĩ nổi tiếng Wifredo Lam, tuy qua đời tại Paris năm 1982, nhưng  ông được sinh ra tại đây.  Bức tranh The Jungle năm 1943 của ông, treo trong Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York, là một tuyệt tác vẽ về cây mía của thị trân Sagua.


Còn đó một Sagua La Grande đầy hoài niệm 

Tuy nhiên những ngày vàng son không kéo dài mãi, thị trấn Sagua La Grande đã bị mía đường công nghiệp hạ gục vào giữa thế kỷ 20. Bến cảng lớn nhất thị trấn đã đóng cửa và những thanh niên đổ xô  Mỹ định cư. Thị trấn Sagua La Grande đẹp và mang nỗi buồn cô độc, chỉ có lũ chim sẻ đậu trên phế tích của sòng bạc Español từng nổi tiếng khắp mọi nơi.


Người dân vẫn quen nét sống chậm từ bao đời

Tôi tham quan thị trấn Sagua La Grande với nhà báo địa phương, Carlos Alejandro. Chúng tôi ghé thăm dinh thự Palacio Arenas vô chủ. Dinh thự khiến tôi ngạc nhiên với phong cách chiết trung pha trộn giữa Moorish và nghệ thuật tân thời. Nó từng được coi là một trong bảy kỳ quan kiến trúc của tỉnh Villa Clara. Theo Carlos, bảy chị em gái của một gia đình giàu có từng sống ở đây. Tuy nhiên, họ lần lượi gặp tai ương. Cái chết cuối cùng xảy ra vào năm 1996 và  dinh thự trở nên vô chủ.


Dinh thự giờ là một khách sạn lớn thu hút du khách

Hiện nay, dinh thự Palacio Arenas chính thức mở cửa vào cuối năm ngoái. Dinh thự trở thành một khách sạn 11 phòng, theo phong cách trung thành với nguyên bản, tranh tường và bích họa được phục hồi, với nhà hàng và khoảng sân rộng bên trong.


Khu phố nơi Carlos và Mykel mở Hostel

Carlos và đối tác của ông Maykel cũng mua căn hộ nhỏ nhưng tuyệt đẹp, cũng là tài sản cũ của bảy chị em gái giàu có khi xưa. Ước mơ của Carlos và Maykel là mở một hostel nho nhỏ. Quả thật, rất ít người mở ra kinh doanh tại thị trấn Sagua La Grande.


Con sông Sagua la Grande nên thơ 

Sai đó chúng tôi tìm đến con sông cùng tên thị trấn Sagua la Grande. Con sông  chảy ra tới tận cảng biển, nơi những chiếc tàu hơi nước từng đến từ Louisiana và Florida. Trên hành trình theo dòng chảy của sông, chúng tôi đi qua cánh đồng và trang trại trâu. 


Những con đường nhựa thay cho cánh đồng mía

Vào thời hoàng kim, đây là những cánh đồng mía và trước mía là những khu rừng đầy gỗ gụ và cây tuyết tùng đã bị đốn hạ và chuyển đến châu Âu. Người dân địa phương cho biết gỗ gụ và gỗ tuyết tùng từ Sagua đã bị một vị vua của đất nước Tây Ban Nha cướp đoạt từ thế kỷ 16. Chiếc ô tô rỉ sét của chúng tôi đã vượt qua một cung đường đi về phía bờ biển, tôi vô tình nhìn thấy một dấu tích khác từ thời vàng son của thị trấn Sagua la Grande, trung tâm xuất khẩu đường cũ kỹ.


Xe ngựa chở vật tư vẫn được người dân yêu thích

Thật ra thị trấn Sagua la Grande vẫn còn hoang tàn sao cơn bão Irma. Các nhà kho đổ nát và không còn nóc này đã từng được lấp đầy bằng rượu rum và đường. Bến cảng thị trấn Sagua la Grande từng  là một trong những cảng sầm uất nhất Cuba từ năm 1844, đón hơn 40 tàu chở hàng mỗi ngày vào lúc cao điểm. 


Một tương lai tươi sáng hơn cho Sagua la Grande

Thị trấn Sagua la Grande đang hồi sinh từng ngày. Hơn 90% ngôi nhà bị hư hại nặng nề. Một dự án tái thiết đầy tham vọng đang được tiến hành: đến năm 2020. Theo các cơ quan du lịch, tại Cayo Esquivel gần đó sẽ có một khu nghỉ dưỡng năm sao và một bến du thuyền có khả năng đón những chiếc du thuyền sang trọng. Một trung tâm lặn biển sẽ được phát triển trên Cayo Cristo. Một tương lai mới đầy khởi sắc đang chờ đợi thị trấn nhỏ bé yên bình này. 
 
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch