Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương
Cuba

Pico Turquino, đến Cuba leo núi ngắm mây

Thứ năm, 18/04/2019, 06:22 GMT+7
Đất nước Cuba dường như còn khá xa lạ với khá nhiều du khách. Ít ai biết nơi đây ngoài cigar nổi tiếng thế giới, ngoài một Havana trẻ trung  qua ca khúc của Camila, còn có một Pico Turquino yên bình giữa nhiều tầng mây trắng. 
Những ánh đom đóm lập lòe bắt đầu bay xung quanh chúng tôi. Mặt trời cũng nhanh chóng buông xuống khu rừng, như viên than cháy đỏ bất chợt nguội lanh. Đoàn chúng tôi cũng vừa nhóm xong ngọn lữa bập bùng giữa đêm. Cách đây 61 năm, cũng trong những phiến rừng này Fidel Castro đã cùng quân du kích mở màn cho cách mạng Cuba


Pico Turquino vương áng mây lững lờ trôi

Xem thêm: Tour du lịch Châu Mỹ giá rẻ

Chuyến trekking xuyên rừng để lên đến ngọn núi Pico Turquino gian khổ hơn tôi nghĩ. Ngọn núi cao cao 1.974 mét, và ngay trên bầu trời đêm, trăng lưỡi liềm cong như một nụ cười, tán dương những du khách vươt khó lên đến tận nơi đây. 


Người nông dân canpesino cùng chiếc mũ rơm đặc trưng

Nhóm chúng tôi khởi hành hơn 500 dặm, lấy cột mốc từ thành phố Havana, tức là chuyến trekking này buộc nhóm phải đi hơn ¾ diện tích đảo. Ngọn núi Pico Turquino như một tấm huân chương thách thức lòng dũng cảm. Chuyến trekking như lữ hành vượt thời gian. Rời khỏi Havana thôi, bạn sẽ thấy vùng ngoại ô hệt như những năm 80 của Việt Nam. Nào là xe ngựa thồ hàng, chở khách, những người nông dân campesino trong những chiếc mũ rơm ướt đẫm mồ hôi và cả những căn nhà gỗ đan xen nhau. 


Santa Clara yên bình trong nắng

Trên hành trình đến với ngọn núi Pico Turquinom, chúng tôi còn ngang qua Santa Clara, nơi trẻ em vui đùa vòng quanh quảng trường thị trấn. Đâu đó còn ẩn hiện hình ảnh những chú dê kéo xe. Hay ghé ngang Camaguey, nơi những người chăn nuôi gia súc bận rộn với đời sống thường nhật. Trên đường, chúng tôi còn thấy một chiếc xe tải rỉ sét đang phóng sanh cho hàng ngàn con chim bồ câu bay rợp trời.


Một góc Santa Domigo với nhà gỗ cho du khách

Đến tận đêm thứ ba, chúng tôi mới có mặt tại Santa Domingo, một ngôi làng nhỏ nằm ngoài rìa khu rừng Sierra Maestra, một trong những lối tiến vào ngọn núi Pico Turquinom. Những ngọn núi ẩn hiện sau cách đồng lúa khiến chúng tôi vô cùng phấn khích. 


Con đường nhựa xuyên qua khu rừng Sierra Maestra

Tôi cũng không rõ tại sao ngọn núi Pico Turquinom cuốn hút tôi. Theo anh chàng tourist guide người bản xứ, thì việc chinh phục nơi đây là nghi thức trưởng thành của thanh niên Cuba. Chúng tôi thuê một cabin giá rẻ tại Villa Islazul, khu nghỉ dưỡng do chính phủ điều hành. Tuy cabin khá nhỏ, không có cửa sổ, chỉ duy nhất ánh đèn trần leo loét tỏa sáng, nhưng nơi đây tốt hơn rất nhiều so với những gian lao ở phía sau. 


Di tích cách mạng Cuba yên bình trong nắng

Trước khi chính thức tiến vào ngọn núi Pico Turquinom, đoàn chúng tôi có ghé qua một di tích cách mạng Cuba. Một khu láng trại nhỏ lọt thỏm giữa rừng núi xanh ngát. Vào năm 1958, Fidel, Che và Celia Sánchez đã hoạt động tại đây. Hơn một tiếng rưỡi đồng hồ đi theo con đường mòn được xây dựng sau giải phóng, bạn mới tìm thấy nơi này. Đây là nơi cũng từng che chở cho quân giải phóng Cuba trước mưa bom, bão đạn của máy bay trinh sát.
 

Chú chim chào mừng những du khách lạ

Chúng tôi tiếp tục hành trình. Ngọn núi Pico Turquinom chính thức đón chào chúng tôi bằng một chút chim nho nhỏ, bay theo đoàn người trekking. Lúc này dường như anh chàng hướng dẫn viên bất chợt cao hứng. Anh quay lại phía đoàn khách và nói to: “Chào mừng moi người đến với vương quốc hoa phong lan, lãnh thổ của những loài chim và muôn vàn cánh bướm”. Ai cũng háo hức mà bước chân nhanh hơn. 


Mỗi bước đi như tiến sâu hơn vào một mê cung cây xanh

Với mỗi bước chân, chúng tôi đi sâu hơn vào một khu rừng mây và tầm nhìn dần hạn chế. Khu rừng chợt trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn tiếng bước chân của đoàn trekking trên lá xào xạc. Nhiệt độ trên ngọn núi Pico Turquinom  khá thấp, không giống bất kỳ nơi nào tôi biết ở Cuba, tôi nhìn về phía đông và ngỡ ngàng nhìn ngắm vùng biển Caribbean bên dưới như một chiếc khăn choàng xanh thẵm.


Hòa mình vào mây một sớm trênđỉnh núi

Đêm trên ngọn núi Pico Turquinom lung linh với những ánh đom đóm. Tôi đã nói ngay từ đầu bài viết vì hình ảnh đó khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Hơn 5 giờ sáng một chút, tôi tỉnh dậy như một thói quen, ngọn lữa trại đem qua chỉ còn chút khói và tro. Tôi mon men ra một dóc núi không xa và im lặng đắm chìm trong một biển mây trải dài vô tận. Chút thích thú xen lẫn tự hào, giờ thì có thể thoải mái gọi tôi là chàng thanh niên Cuba gốc Việt dũng cảm, can trường trước Pico Turquinom. 
 
Danh Bùi
Theo Báo Du Lịch