Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Có một Pleiku thơ mộng chẳng kém Đà Lạt thế này đây!

Thứ sáu, 22/03/2019, 15:46 GMT+7
Đừng nghĩ chỉ có mỗi Đà Lạt mới có không gian và cảnh vật thơ mộng thôi nhé. Nếu vậy thì bạn đã chưa đến vùng đất cao nguyên với bạt ngàn chè và cà phê, Pleiku này rồi. Chẳng kém cạnh gì Đà Lạt đâu nè. Nhất là vào những tháng mùa khô, Pleiku trở nên rực rỡ hơn với nhũng triền hoa vàng và những đồi cỏ hồng mộng mơ như trong tranh vẽ.
 
Pleiku là một thành phố thuộc tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên. Nơi đây thường phân chia thành hai mùa là mùa mưa và mùa khô rõ rệt. Trong ngày, thời tiết thường được chia làm 4 mùa, sáng thì bạn sẽ cảm thấy tiết trời lành lạnh, sương giăng mờ lối đi như mùa xuân, đến trưa sẽ có cảm giác khá nóng nực với ánh nắng khá gay gắt như đầu hè, buổi chiều thì lại se se lạnh như mùa thu, còn đến đêm thì sẽ có cảm giác như mùa đông, lúc này bạn phải mang thêm áo khoác nếu không muốn bị rét run.

Địa điểm lên hình so hot ở Pleiku
Địa điểm lên hình so hot ở Pleiku

Nếu đi Pleiku, hãy lựa khoảng thời gian từ giữa tháng 11 đến Tết, đây chính là lúc phố núi có khí hậu hiền hòa, dễ chịu nhất. Đồng thời, khoảng thời gian này cũng là lúc Pleiku trở nên xinh đẹp và thơ mộng nhất. Khác với Đà Lạt, Pleiku là một phố núi hoang sơ có phần hoang dã, với cuộc sống yên ả và ít xô bồ. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, trung tâm Pleiku hiện đã mọc thêm rất nhiều tòa nhà cao tầng, phố xá cũng đông đúc và hiện đại hơn nhiều. Vì vậy, để có thể cảm nhận rõ cuộc sống hoang sơ và bình dị, hãy đi sâu vào các huyện, các xã, với lối đi hai bên bạt ngàn cà phê và chè. Mùa này, cafe đã chín lúc lỉu trên cành, đung đưa trong gió và thoang thoảng mùi hương đặc trưng. Sẽ không quá khó để bắt gặp những mảnh đồi cà phê xanh mướt nằm giữa những con đường đất đỏ.
 
 Lối vào những khu rừng thông lãng mạn chẳng khác gì Đà Lạt
Lối vào những khu rừng thông lãng mạn chẳng khác gì Đà Lạt

Phố Núi, tên gọi khác của Pleiku, không chỉ có cà phê, đây cũng là nơi hoa dã quỳ - loài hoa của núi rừng nở vàng khoe sắc trên những quả đồi, trên những lối đi nhỏ vào các bản làng, thậm chí hoa nở trên cả hai bên đường quốc lộ. Lúc này Phố Núi như được phủ lên mình màu sắc rực rỡ của hoa vàng, khiến nơi đây trở nên thơ mộng, yên bình mà cũng rất tươi tắn. Tuy không sang trọng như cúc vàng, vạm vỡ như hoa hướng dương, nhưng hoa dã quỳ lại mang trong mình một vẻ đẹp dung hòa mà dân dã, dễ đi vào lòng người. Dã quỳ là loài hoa gắn với truyền thuyết tình yêu của đồng bào Tây Nguyên. Hoa thường nở vào cuối tháng 10 đến hết tháng 12 hàng năm. Hoa dã quỳ mọc thành khóm trải dài liên tiếp nhau. So với Đà Lạt, hoa ở Gia Lai mọc mật độ dày đặc hơn.
 
Người dân ở đây còn có cái tên thân thương khác cho dã quỳ là “quỷ già” đó các bạn
Người dân ở đây còn có cái tên thân thương khác cho dã quỳ là “quỷ già” đó các bạn

Chưa hết, ngoài sắc vàng của hoa dã quỳ làm xao xuyến lòng người lữ khách, thì những thảm cỏ đuôi chồn với sắc hồng làm ai ai cũng phải xuýt xoa. Nhắc đến cỏ hồng nơi đầu tiên mọi người nghĩ đến là Đà Lạt thơ mộng, nhưng ít ai biết rằng cách trung tâm TP.Pleiku (Gia Lai) khoảng 20 km cũng có một đồi cỏ hồng rực rỡ không kém. Những đồi cỏ trải dài rực rỡ, đẹp ngẩn ngơ và say đắm, sẽ khiến bất kì ai đi qua cũng phải dừng lại. Loại cỏ dại mọc giữa các rừng thông bắt đầu chuyển sang sắc hồng hồng, tím tím bao phủ cả một vùng đất banzan dài vô tận vào khoảng những ngày đầu mùa của tháng 11.
 Đồi cỏ hồng trả dài bất tận ở Pleiku
Đồi cỏ hồng trả dài bất tận ở Pleiku

Đến Pleiku mùa này, bạn hãy đi thăm núi lửa Chư Đăng Ya. Đây là một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động từ hàng triệu năm trước, thuộc xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah. Ngọn núi ẩn mình giữa đại ngàn, được phủ lên một lớp đất bazan màu mỡ, tạo điều kiện cho rất nhiều loại cây lương thực phát triển. Vào khoảng thời gian này, ngọn núi lửa hiện lên với những thảm hoa vàng xen lẫn khoảng xanh của cây rừng, của những dãy chè trông cứ như một bức tranh được vẽ lên bởi một họa sĩ thiên tài.
 
Bức tranh thiên nhiên tuy chỉ một màu xanh, nhưng rất đẹp của núi rừng mà Chư Đăng Ya đã vẽ ra
Bức tranh thiên nhiên tuy chỉ một màu xanh, nhưng rất đẹp của núi rừng mà Chư Đăng Ya đã vẽ ra

Ngoài ra, đừng quên ghé thăm biển Hồ Chè, với lối đi giữa hai hàng thông cao vút như trong những câu chuyện cổ tích. Hay trên đường trở về thành phố Pleiku, hãy ghé quá đập Tân Sơn. Đây là một đập thủy lợi thuộc huyện Chư Pah, là một địa điểm tuyệt đẹp nhưng dường như đã bị lãng quên. Đập Tân Sơn với mặt hồ trong xanh, phẳng lặng, nằm im lìm dưới một dãy núi, giống như nàng công chúa đang ngủ say chờ hoàng tử đến gọi dậy vậy.
 
Đập Tân Sơn có vẻ đẹp cuốn hút, mà ai cũng muốn ghé qua
Đập Tân Sơn có vẻ đẹp cuốn hút, mà ai cũng muốn ghé qua

Pleiku là vậy đấy! Đẹp hiền hòa và thơ mộng chẳng kém gì Đà Lạt. Hãy chọn cho mình khoảng thời gian thích hợp để ngắm trọn nét duyên dáng của Pleiku nhé. Và nhớ thưởng thức một ly cà phê đậm đà cùng vài món đặc sản ở vùng cao nguyên đất đỏ này.  
Trà My
Theo Báo du lịch