Banner Movi
Banner Chuyến Bay Hồi Hương

Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong rừng Đại Lải

Thứ sáu, 02/08/2019, 18:00 GMT+7
Art In The Forest (AIF) là chương trình nghệ thuật thị giác vì cộng đồng được tổ chức thường niên từ năm 2015 đến nay. Chương trình đã đưa Flamingo Đại Lải trở thành “Khu Resort có không gian nghệ thuật bên hồ lớn nhất Việt Nam”. Triển lãm AIF 2019 vừa qua một lần nữa lại thu hút cộng đồng yêu nghệ thuật và thành công rực rỡ. Hãy cùng khám phá khu trưng bày nghệ thuật độc đáo tại rừng Đại Lải này nhé!

Art In The Forest được tổ chức trong khu resort xanh của Đại Lải đã tạo ra nguồn cảm hứng mới về triển lãm giữa rừng. Gần 100 tác phẩm hội họa và điêu khắc từ hàng chục nghệ sĩ trong và ngoài nước trải qua các kỳ AIF thường niên, được trưng bày trong khuôn viên của resort 5 sao ven hồ Đại Lải. Tất cả trải dài từ cổng vào đến các con đường nội khu, nổi bật giữa không gian của rừng và vườn, hòa quyện với vẻ đẹp của kiến trúc xanh trên cao.
 

Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong rừng Đại Lải
Triển lãm Art In The Forest 2019 lại có thêm một năm thành công rực rỡ


Không gian này được đánh giá là “sân chơi” mới dành cho các nghệ sĩ tự do, để họ thỏa sức trong thế giới sáng tạo của mình. Tại đây, các tác phẩm được sáng tạo và trưng bày tại chỗ, trong khoảng thời gian triển lãm, nghệ sĩ có thể tới thăm và chỉnh sửa đứa con tinh thần của mình thường xuyên.
 

Art in the Forest còn mang đến cho công chúng một buổi triển lãm ngoài trời mãn nhãn, nơi lưu giữ những giá trị của nghệ thuật đương đại theo thời gian. Tham gia triển lãm năm nay là hơn 20 gương mặt nghệ sĩ ở các mảng điêu khắc và hội họa. Họ mang đến resort những tác phẩm tâm đắc về đề tài cuộc sống, thiên nhiên và con người qua những trải nghiệm khác biệt về tuổi đời hay góc nhìn.
 

Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong rừng Đại Lải
Tác phẩm “Ngày hôm qua – Ngày mai” của họa sĩ La Như Lân


Tác phẩm được làm bằng chất liệu gỗ, sơn dầu là một chiếc tủ hơn 100 ngăn, mỗi ngăn chứa một bức vẽ của tác giả La Như Lân. Với cách thể hiện mới lạ, tác phẩm này nhận được nhiều đánh giá tích cực của khách tham quan. La Như Lân khiến người xem phải mở những ngăn kéo ký ức của “Ngày hôm qua” sau đó cảm thấy hy vọng về “Ngày mai” tươi sáng.
 

Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong rừng Đại Lải
Tác phẩm “Những chiến binh” của nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thúy Hằng


Để hoàn thành đứa con tinh thần này, nghệ sĩ Thúy Hằng đã mất gần 4 năm, tác phẩm được thực hiện từ chất liệu sắt, vải và bột màu phơi dưới nắng, mưa. “Những chiến binh” khiến người xem cảm nhận rõ về sự tha hương, mất mát; sự bó buộc, bức bối.
 

Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong rừng Đại Lải
Ba bức tranh vẽ mây của họa sĩ Đoàn Xuân Tặng


Bộ ba tranh mây của nghệ sĩ được vẽ bằng sơn acrylic trên toan, với cảm hứng từ những áng mây vùng cao. “Tranh của tôi muốn nói về những biến chuyển tất yếu trong mối quan hệ không thể tách rời giữa thiên nhiên và con người vùng núi phía bắc. Các đám mây tượng trưng cho sự vận động, biến đổi không ngừng này”, anh Tặng chia sẻ.
 

Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong rừng Đại Lải
Khu trưng bày tác phẩm Thế giới trẻ thơ của họa sĩ Lưu Vũ Long


Rộn ràng với những ngây ngô, trong sáng -  là những gì mà người xem cảm nhận từ các bức tranh của họa sĩ Lưu Vũ Long. Các đối tượng trong tác phẩm của anh được lấy cảm hứng từ những thứ xung quanh, trong tâm trí và sự tưởng tượng. Lưu Vũ Long cho biết, các bức tranh của anh không phải treo thông thường mà được sắp đặt với mục đích hướng người xem chuẩn bị một tâm thế để xem tranh: "Người xem sẽ có hai tình cảm để xem khu nghệ thuật của tôi. Thứ nhất là đi vào xem trực tiếp tương tác với tác phẩm thì sẽ cảm nhận những thứ rất chật chội, rất nóng. Thứ hai nếu bạn đứng xa một chút nhìn cả không gian trưng bày sẽ thấy một hình chữ nhật mà trong đó chứa rất nhiều câu chuyện của tôi. Những câu chuyện về trẻ em, về đời sống…"
 

Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong rừng Đại Lải
Tác phẩm sắp đặt “Thế giới nhỏ trong rừng” làm từ giấy dó, thuốc nước và đèn led của tác giả Vũ Kim Thư


Những hình điêu khắc giấy bồi này chứa đựng các hình vẽ mực nho, được thắp sáng bằng các ngọn đèn nhỏ bên trong khiến người xem thỏa sức tưởng tượng. Nữ họa sĩ chia sẻ: "Mỗi nghệ sĩ có một container riêng. Tôi có ý tưởng biến cái container thành một cái hộp có nhiều cái đèn bay lơ lửng ở trong đó. Cái đèn không gợi cho người xem một hình nào cụ thể, có lúc như đám mây, có lúc như những sinh vật bơi ngoài biển, có lúc lại giống như một hành tinh nhỏ mà khi nhìn vào người ta sẽ thấy những nét vẽ đường phố, xe cộ, người dân…"
 

Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong rừng Đại Lải
Bức tranh sơn dầu mang tên “Mưa trong phố 1” của hoạ sĩ Phạm Hoàng Minh. 


Mỗi năm, AIF lại mang về "bảo tàng" giữa rừng của mình nhiều tác phẩm đa dạng trong cách thể hiện, phong phú về ý tưởng, công phu trong cách đầu tư. Thiên nhiên dường như là một phần của tác phẩm. Thoát ra khỏi phòng tranh với bốn bức tường, thoát ra khỏi không gian nhỏ hẹp của những triển lãm công nghiệp, các tác phẩm như được phô hết vẻ đẹp của mình giữa một không gian rộng rãi, xanh mát và thanh tịnh.
 

Các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong rừng Đại Lải
Không gian ngoài trời mang đến cho người xem nhiều cảm xúc chân thật hơn 


Không phải ngẫu nhiên mà điêu khắc ngoài trời được chọn làm bước khởi đầu chính cho AIF. Trên thực tế, một tác phẩm điêu khắc chỉ có thể chạm đến được trái tim người xem khi được đặt trong không gian rộng lớn, phù hợp với kích cỡ tác phẩm, tạo nên một đại cảnh đầy mãn nhãn và cảm xúc mãnh liệt. Flamingo Đại Lải Resort gần như đáp ứng được trọn vẹn yêu cầu ấy.
 

Hiện này vẫn chưa có nhiều không gian trưng bày dành cho cộng động yêu nghệ thuật, nếu bạn có tình cảm dành cho lĩnh vực này thì chắc chắn Art In The Forest sẽ là sự kiện bạn không thể bỏ lỡ!

Hồng Nhung
Theo Báo Thể Thao Việt Nam