Banner Movi

Ngắm cánh đồng oải hương tím ở Fuarano (Nhật Bản)

Thứ năm, 23/08/2012, 16:56 GMT+7

Bạn sẽ có những ngày hè tuyệt vời khi lạc bước vào thiên đường hoa nức mùi oải hương (Lavender). Những luống hoa khổng lồ tràn ngập sắc tím, đong đưa trong gió mang chút hương đồng cỏ nội đã trở thành biểu tượng đáng nhớ về một Furano của Hokkaido.

quảng cáo

oai huong

 

Khi mùa hè Furano bắt đầu gõ cửa (từ cuối tháng 6 đến tháng 9), cũng là lúc những cánh đồng oải hương tím ngát được dịp khoe sắc. Đến đây vào mùa oải hương, bạn có cảm giác như lạc vào ngôi làng Provence ở miền Nam nước Pháp, hít thở không khí trong lành của một miền quê thanh bình.

Furano cổ kính, nơi mà truyền thống cổ xưa vẫn tồn tại. Bạn sẽ được thấy những ngôi làng nhỏ bé có hàng trăm năm tuổi, đẹp như tranh vẽ nằm trên sườn đồi, nối liền với những cánh đồng oải hương bên dưới đương vào vụ mùa. Ở đây, cảm giác nhịp sống hối hả, đông đúc của phố thị như ngưng lại, chỉ còn cuộc sống êm đềm, chậm rãi với thời gian.

Đến Furano bạn đừng quên ghé thăm trang trại Tomita - nơi hấp dẫn để thả hồn bay bổng cùng sắc hương của hoa với dãy núi Tokachi trông thật ngoạn mục. Những chiếc “xe bus oải hương” chở bạn trên con đường làng rực rỡ ánh mặt trời. Phía xa kia, những thảm hoa khoe sắc vẫy gọi, mang đến cho bạn một bảng màu hoàn hảo.

Vào mùa, hoa oải hương sẽ trở thành nhân vật chính phô diễn sắc màu, chiếm lĩnh cảnh quan thiên nhiên. Đây còn là thời điểm người dân thu hoạch hoa, thường bằng máy móc chuyên dụng và đôi khi là bằng tay. Trang trại Tomita có sẵn nhiều sản phẩm được làm từ hoa oải hương nổi tiếng mang thương hiệu của vùng. Công dụng của oải hương không chỉ dừng lại ở những sản phẩm làm đẹp cho phái nữ, mà còn là một thần dược chữa bệnh đau nửa đầu và là nguyên liệu chế biến các sản phẩm, thực phẩm phổ biến…

Không chỉ vậy, những luống hoa oải hương trải dài mênh mông đã và đang trở thành một biểu tượng đặc biệt và du khách sẽ nhớ mãi về mùa hè Furano của Hokkaido. Và nếu bạn có ý định đến đây vào dịp này, hãy chuẩn bị máy ảnh sẵn sàng để ghi lại những thước phim về khoảnh khắc tuyệt vời nơi mùa hoa khoe sắc ở Furano.

Tuy nhiên, khám phá bức tranh mùa hè Nhật Bản Vietravel còn đưa bạn đến thành phố xinh đẹp Sapporo, thủ phủ của tỉnh Hokkaido. Sapporo trở nên nổi tiếng, bởi nơi đây từng tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông năm 1972. Ngoài các tuyến điểm tham quan như tháp đồng hồ Tokeidai, tòa thị chính Hokkaido, Trường đại học Hokkaido, nhà ga Sapporo…, bạn đừng bỏ qua Bảo tàng bia Sapporo, một di tích lịch sử nổi tiếng. Bia Sapporo còn được cả thế giới biết đến bởi thương hiệu bia lâu đời nhất tại Nhật Bản.

Thiên đường biển Hakkeijima Sea Paradise với những màn trình diễn sống động, vui nhộn của những chú cá heo, hải cẩu thông minh và sự đa dạng muôn màu của thế giới động vật biển là điểm đến cuối cùng trước khi bạn quay về thủ đô Tokyo tham quan Hoàng cung, đền Asakusa Kannon, ngắm tháp Tokyo Sky Tree…

quảng cáo
Chia sẻ:
close
icom
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)