![]() |
Đừng như bồ công anh mong manh trước gió, hãy là xương rồng mạnh mẽ vượt qua bão giôngChủ nhật, 10/05/2020, 14:26 GMT+7
Bạn thân mến, được sinh ra trên đời đã là một điều may mắn, và sống sao cho điều may mắn ấy trở nên ý nghĩa là việc chúng ta cần làm. Đây không phải là việc dễ dàng gì. Đôi lúc trong cuộc sống, ta sẽ gặp phải vài “khúc gỗ ngáng đường” nên hãy cố gắng là cây xương rồng mạnh mẽ đá bay tất cả phiền muộn. Đừng như bồ công anh mong manh trước gió, hãy là xương rồng mạnh mẽ vượt qua bão giông
|
Trong cuộc sống, cho dù là người bạn thấy hoàn mĩ nhất thì họ cũng có những khó khăn, mất mát và cả đau thương. Nhưng tại sao vẫn khiến bạn ngưỡng mộ, bởi vì họ chọn cách mạnh mẽ và tự giải quyết những vấn đề đó. Đây chắng phải là điều làm nên sự tuyệt vời của họ hay sao!
Trong series phim Harry Potter đã từng làm mưa làm gió trên thế giới, bạn có biết tại sao Harry Potter dù mang trong người quyền năng đọc được xà ngư của Chúa tể Hắc ám Vodemort nhưng vẫn được chiếc nón phân loại đưa vào nhà Gryffindor thay vì nhà Slytherin không? Đó là vì Harry đã xin điều đó.
Khi ấy, thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore có nói một câu rất ấn tượng: “Khả năng của một con người không làm nên con người đó mà do họ lựa chọn con đường nào”.
Nếu vẫn còn lưỡng lự hay đắn đo về điều gì, xin được tặng bạn câu này “Khi đứng trước những sự lựa chọn, hãy chọn can đảm. Can đảm dấn thân hoặc can đảm từ bỏ, can đảm đương đầu hoặc can đảm chấp nhận, can đảm chọn thứ mình yêu hoặc can đảm yêu thứ mình chọn. Chỉ cần can đảm, mọi chuyện sẽ ổn thôi”.
Dù cơn mưa có to lớn và kéo dài đến đâu thì cũng phải có lúc tạnh, và khi ấy, bầu trời sẽ xuất hiện cầu vồng. Một chiếc cầu vồng thật rực rỡ và tràn ngập sắc màu. Chẳng ai đau mãi một nỗi buồn cả. Sẽ có ngày khi nhìn lại, ta thấy tất cả những gì đã qua thực chất chỉ là những điều giúp chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống, và ai cũng đều có vài điều tất yếu như vậy.
Cuộc đời này còn dài và đẹp lắm, cớ sao ta phải sống tạm bợ. Đừng vì ai hay chuyện gì mà bỏ lỡ quãng thời gian tươi đẹp đang có. Sẽ có lúc bạn thầm cảm ơn quãng thời gian khó khăn ấy vì nó đã giúp bạn có nhiều trải nghiệm hơn.
Xem thêm: Cuộc sống giống như một tách trà, có đắng có ngọt, có được có mất, hãy cứ bình tâm và thưởng thức
Khánh Linh
Copyright © 1997-2018 Dulichvietnam.com.vn |