8 loại cây gợi nhớ ký ức của tuổi thơ

Thứ sáu, 19/04/2019, 10:04 GMT+7
Tuổi thơ của thế hệ 8x trở về trước dù ở bất kỳ vùng miền nào cũng luôn gắn bó với những loài cây nhất định. Cây cỏ gà, cây sung, cây gáo, cây gạo, cây phượng, cây trứng cá, cây sim, cây khế là 8 loài cây chỉ cần nhắc đến thôi thì cả một miền ký ức sẽ ùa về trong mỗi chúng ta.
quảng cáo

Cây cỏ gà


Cỏ gà hay còn gọi là cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ Bermuda..., là một loài thực vật lưu niên thuộc họ hòa thảo, mọc hoang dã hoặc được trồng tại những vùng có khí hậu ấm ở nhiều nơi trên thế giới. Cỏ gà được cho là có nguồn gốc từ châu Phi hoặc châu Á.
 
 
Nhắc đến loài cây này ta nhớ ngay đến trò chơi chọi cỏ gà của đám trẻ. Trò chơi này vô cùng đơn giản, chỉ cần mỗi người có dăm ba con cỏ gà là có thể cùng nhau vui cười hả hê mà không hề tốn kém. 
 


Cây sung


Cây sung hay ưu đàm thụ hoặc tụ quả dong là loại thân cây gỗ lớn, mọc nhanh, thuộc họ dâu tằm. Cây mọc hoang dại ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới tại những nơi đất ẩm bìa rừng, nhiều nhất là ven các bờ nước ao, hồ, sông, suối. Không những vậy đây còn là giống cây cảnh mang lại sự sung túc, no đủ cho gia chủ.
 
Đây cũng là loài cây phổ biến ở Việt Nam và với lũ trẻ ở vùng quê thì không ai là không biết. Quả sung lúc xanh ăn rất bùi, giòn, khi chín quả lại có vị ngọt. Tôi vẫn nhớ như in những buổi tan học cùng lũ bạn chèo sung lấy quả chấm muối ăn hay lấy nhựa sung để dán diều.
 


Cây gáo vàng


Gáo vàng hay còn gọi vàng kiên, gáo nam là một loài thực vật thuộc họ thiến thảo. Cây gỗ lớn nhanh ưa đất ẩm, vì thế ta thường gặp loài cây này ven ao hồ, sông suối. Sinh trưởng trong tự nhiên gáo vàng có thể cao tới 30 - 35m, tán cây hình tháp, tương tự như dáng thông, tùng. Hoa mọc thành cụm màu vàng và có mùi thơm.  
 

Quả gáo có vị chua chua, ngọt ngọt rất đặc trưng. Với tuổi thơ của thế hệ 8x thì cây gáo gắn liền với những buổi trưa hè trèo cây để tìm những quả gáo ương, gáo chín để ăn. 
 


Cây gạo


Cây còn có tên gọi khác là mộc miên, hồng miên, pơ-lang. Đây là loài cây ở vùng nhiệt đới với thân cây cao và thẳng, lá rụng vào mùa đông, hoa nở vào mùa xuân (tháng 3 hoặc tháng 4). Quả nhỏ chứa các sợi tương tự như sợi bông.
 

Trước kia cây gạo rất phổ biến tại Việt Nam, hầu như tại các thôn xóm đều có nhiều cây gạo, nhưng hiện nay thì chỉ còn lác đác ở một số nơi. Loài cây này gắn liền với ký ức của tuổi thơ, khi ta cùng lũ trẻ trong xóm nô đùa dưới gốc cây, dùng cành cây để lấy hoa và quả của cây gạo. 


Cây phượng


Phượng hay cón tên gọi khác phượng vĩ, xoan tây, điệp tây, là một loài thực vật có hoa sinh sống ở vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Cây phượng thường nở hoa vào khoảng tháng 5, hoa có vị chua, chát. Đến mùa hoa phượng nở, cả cây phượng trở lên đỏ rực rất đẹp như báo hiệu kỳ nghỉ hè sắp đến. Loài cây này hay được trồng nhiều ở các trường học nên nó gắn liền với ký ức của các thế hệ học sinh.
 
  


Cây trứng cá


Sở dĩ được gọi là cây trứng cá vì quả của loại cây này chứa nhiều hạt nhỏ màu vàng trông như trứng cá. Cây trứng cá hay còn gọi là mật sâm là một loài thực vật có hoa có nguồn gốc ở Châu Mỹ. Đây là một loại cây thân gỗ nhỏ, cao khoảng 7 - 12 m với các cành xếp chồng lên nhau và hơi rủ xuống.
 
Cây trứng cá có hoa nhỏ màu trắng, quả khi chín có màu đỏ nhạt. Quả ăn được, có vị ngọt và mọng nước. Và nhắc đến loại cây này, khiến ta nhớ về những buổi trưa trốn bố mẹ để cùng đám bạn trèo cây trứng cá lấy quả ăn.
 


Cây sim


Sim hay còn gọi là hồng sim, đào kim nương, cương nhẫm, dương lê là một loài thực vật có hoa. Loài này thường mọc ở vùng đồi, núi, ven biển, trong rừng tự nhiên, ven sông suối... Rễ, lá và trái sim được dùng làm dược liệu trong y học cổ truyền. Quả sim có vị ngọt chát, ở nhiều nơi nó còn được khai thác để làm các món đặc sản như mật sim hay rượu sim.
 
Cây sim cũng là một trong những loài cây gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8x bởi hoa thường nở rộ vào mùa hè với màu tím đặc trưng và là biểu tượng của sự chung thủy. Đồng thời đến mùa sim chín thì đám trẻ thường rủ nhau ra các triền đồi để hái quả ăn. 
 


Cây khế


Khế là một loài cây rất phổ biến ở Việt Nam, có nguồn gốc từ Sri Lanka. Khế có năng suất rất cao và dễ dàng phát triển ở vùng nhiệt đới. Quả khế giòn, có vị chua hoặc ngọt. Quả khi còn non có màu xanh, khi chín ngả sang màu vàng. 
 

Những quả khế mộc mạc ấy từ lâu đã gắn liền với tuổi thơ của mỗi người, ai ai trong chúng ta cũng thuộc lòng câu thơ: “Quê hương là chùm khế ngọt. Cho con trèo hái mỗi ngày” của tác giả Đỗ Trung Quân. Và giờ đây dù ta có đi xa những môi khi nhắc đến chùm khế thì hình ảnh quê nhà lại hiện hữu, ký ức thân thương lại ùa về.
 
 

Cuộc sống vốn hối hả, vì mưu sinh nên ta chẳng còn nhớ đến những ký ức đẹp, êm đềm cùng đám bạn quê nhà. Nhưng khi nhắc về những loài cây bình dị, mộc mạc trên thì ký ức ấy lại ùa về, nỗi nhớ quê lại trở nên da diết. Ta tự nhủ 30/4 năm nay được nghỉ dài, ta sẽ trở về để được bao bọc trong vòng tay của quê nhà yêu dấu.
Người viết : Hư Trúc

Copyright © 1997-2018 Dulichvietnam.com.vn