Người tham gia lễ hội mặc đủ loại trang phục, lao vào bùn lầy, đầm nước.
Người Mỹ nổi tiếng với những lễ hội kỳ quặc, trải dài khắp đất nước, một trong số đó là Beast of the East. Lễ hội chạy đua trên bùn này được tổ chức vào ngày 8.9 hàng năm tại bang New Jersey, Mỹ.
Hàng nghìn người tham gia lễ hội chạy đua với nhau và với thời gian, vượt qua các vũng bùn, ao, hồ, đầm lầy lội, để nhanh chóng về đích.
Những người tham gia lễ hội chia làm nhiều đội, mặc nhiều loại trang phục khác nhau. Có người mặc trang phục thể thao, nhưng cũng có những người mặc trang phục quân đội và thậm chí cả váy múa ba lê, khiến quang cảnh vùng đầm lầy New Jersey càng thêm náo nhiệt, sôi động.
Không chỉ vượt qua các chướng ngại vật tự nhiên, những người tham gia thi còn phải vượt qua rất nhiều chướng ngại vật nhân tạo. Thử thách này vô cùng khó khăn và có một điều chắc chắn rằng dù bạn thắng hay thua, bạn vẫn sẽ vấy bùn từ đầu đến chân.
Một trong những thử thách khó khăn nhất là chui qua gầm xe quân đội. Cả phụ nữ, đàn ông, người già và thanh niên đều có thể tham gia cuộc thi này. Mặc dù những chặng đường vô cùng gian nan, khiến họ trầy da, chảy máu, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi những người dân New Jersey.
Cuối cuộc thi, ban tổ chức sẽ xả nước để người tham gia gột rửa phần nào lớp bùn bắn trên quần áo, cơ thể và đội thắng cuộc sẽ được trao huy chương kỷ niệm.
Đọc thêm:
Đổ xô tới lễ hội tắm đêm ở Hungary
Sôi động mùa lễ hội vừa cưỡi ngựa vừa hôn
Rộn ràng sắc màu hội chợ ngựa Jerez